-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
-
Dự báo thời tiết 28/8/2025: Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
-
Tử vi thứ 5 ngày 28/8/2025 của 12 con giáp: Sửu khó chịu, Tị gặp điềm lành
-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
Xã hội
04/01/2023 23:00Mẹ bé Hạo Nam mong sớm đưa thi thể con về nhà
Tối 4/1, căn nhà nhỏ của chị Linh cách hiện trường khoảng 1km, có đông người đến chia sẻ, động viên trước sự ra đi của bé Nam. Ngồi dưới sàn nhà, gương mặt chị Linh thất thần, ánh mắt đau thương khi không có phép màu đến với con chị.
Chia sẻ với phóng viên, chị Linh cho biết, quê chị ở An Giang. 11 năm trước, chị lập gia đình và theo chồng về Đồng Tháp sinh sống, đến nay có hai con. Nam là con lớn.
“Nam ở nhà rất ngoan và lễ phép với cha mẹ. Từ nhỏ, Nam có ý định học võ nhưng không muốn xin tiền mẹ nên đi nhặt phế liệu đem bán lấy tiền. Mấy hôm trước, con trai khoe đã để dành được 21 nghìn đồng. Nam nói để đi nhặt thêm phế liệu bán, chừng nào được 60 nghìn đồng mới đủ tiền đóng học phí”, chị Linh đau xót kể lại.

Chị Linh cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, thường ngày chị ở nhà chăm sóc con gái mới được 21 tháng tuổi. Còn chồng làm thuê đủ nghề, thu nhập từ 100 – 200 nghìn đồng/ngày, đủ trang trải cuộc sống. Nam năm nay học lớp 5. Mỗi sáng đến trường, chị cho cháu 5 – 10 nghìn đồng để ăn sáng nhưng cháu gày gò, nhỏ bé so với lứa tuổi.
Nhớ lại ngày con gặp nạn, chị Linh nghẹn lời: "Lúc đó, vợ chồng tôi đang ở nhà thì nhận được tin con rơi xuống trụ bê tông. Tức tốc, anh Tài (Thái Văn Tấn Tài-chồng chị Linh-PV) chạy đến hiện trường. Nghe bé Nam kêu cứu, anh Tài trấn an: “Con cố gắng lên, cha sẽ cứu con lên”. Thế rồi anh Tài đưa dây xuống nhưng cháu không nắm được. Ít phút sau thì không còn nghe tiếng của cháu nữa".

“Trong những ngày qua, cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm con tôi. Và tôi cũng hy vọng có phép màu xảy ra nhưng không thể. Tôi mong lực lượng cứu hộ sớm đưa thi thể cháu về gia đình”, chị Linh nói.
Như Tiền Phong đã đưa tin, sau 5 ngày triển khai công tác cứu nạn, chiều tối ngày 4/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác nhận: Bé trai Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.
Theo ông Bửu, liên ngành pháp y, y tế, chính quyền địa phương đã phối hợp đánh giá đến lúc này, điều kiện duy trì sự sống cho nạn nhân đã kết thúc.

"Cũng đã có những bằng cớ rõ ràng cho thấy em bé đã tử vong. Từ đó để chúng ta thay đổi biện pháp cứu hộ, đưa nạn nhân lên.
“Nạn nhân tử vong cần được đưa lên sớm nhất có thể để lo tang sự. Việc thi công đảm bảo đủ điều kiện. Các đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục thực hiện và trưng cầu ý kiến chuyên gia, đơn vị có thiết bị chuyên dụng để sớm kết thúc cứu hộ, đưa cọc ống lên mặt đất", ông Bửu nói.
Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu nạn.
Theo Nhật Huy (Tiền Phong)








- Cố tình có bầu để cưới người đàn ông có nhà có xe, tôi phải trả cái giá quá đắt (8 phút trước)
- Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy? (10 phút trước)
- Ứng dụng vừa bị Google gỡ bỏ mà người dùng nên xoá ngay (14 phút trước)
- Cảnh kỳ lạ ở Hà Nội, trời nắng ráo, ô tô vẫn bì bõm "bơi" trên đường Võ Chí Công (19 phút trước)
- Messi lập cú đúp đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup (21 phút trước)
- Nhóm người hành hung người đàn ông áo trắng tại quán karaoke TP HCM (22 phút trước)
- Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà (26 phút trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo (27 phút trước)
- Siêu mẫu Minh Tú bật khóc thông báo rời Sao Nhập Ngũ 2025 (29 phút trước)
- Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng (31 phút trước)




