-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
09/03/2017 02:10Mẹ bé trai bị tôn cứa cổ lên tiếng về chia sẻ gây xôn xao trên mạng
Mẹ bé trai bị tôn đã chia sẻ lý do gia đình chị chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho lái xe xích lô chở tôn.
![]() |
Ngày 7.3, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Thạch (SN 1964, ở Hoàng Mai, Hà Nội), người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn đỗ ven đường va chạm với cháu Trần Minh Hoàng (SN 2007, ở Hoàng Mai), dẫn tới việc cháu bé bị tôn cứa cổ tử vong.
Quyết định của TAND quận Hoàng Mai được đưa ra sau khi đại diện của bị hại vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn phiên tòa.
Sau khi phiên tòa bị hoãn, ông Nguyễn Đình Thắng (một cựu chiến binh, bạn của bị cáo Thạch) đã chia sẻ trên mạng xã hội Facebook một thông tin xung quanh vụ án.
Theo ông Thắng: Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo Bình tới thăm hỏi gia đình cháu bé, xin khắc phục hậu quả. Gia đình bị hại cũng thông cảm lắng nghe và không đòi hỏi bồi thường.
Sau đó, nhờ sự trợ giúp của nhiều nhà hảo tâm cùng bạn bè là cựu chiến binh, gia đình bị cáo Bình có được một số tiền để khắc phục hậu quả. Gia đình cháu bé sau đó chấp nhận để gia đình bị cáo Bình khắc phục hậu quả 130 triệu đồng, đây là chi phí để gửi tro cốt cháu bé vào chùa hương khói. Về phía gia đình cháu bé sẽ làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Bình.
Ông Thắng cho biết, tại cơ quan điều tra, gia đình bị hại nhận số tiền và chỉ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Bình, chứ không xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Bình sau đó được tại ngoại nhưng các cựu chiến binh và gia đình bị cáo Bình đã rất buồn, vì gia đình nhận tiền nhưng không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không đưa tro cốt cháu lên chùa.
Những chia sẻ của ông Thắng sau đó nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, trong đó có những nghệ sĩ nổi tiếng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc với cách ứng xử của gia đình bị hại.
Trao đổi với PV, ông Thắng thẳng thắn cho biết, bản thân ông và bạn bè ông Bình không mong ông Bình được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng với sự việc không may nên mong muốn bị cáo Bình nhận được sự cảm thông và giảm nhẹ hình phạt.
Gia đình cháu bé nói gì?
![]() |
| Chị Phương đau lòng khi nhắc lại chuyện con trai tử vong |
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, chị Đỗ Thị Thanh Phương (37 tuổi, mẹ cháu Hoàng) cho biết, gia đình chị không muốn bị cáo Bình phải ngồi tù bởi con trai chị đã mất, không có cách nào làm cháu sống lại được.
Về đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bình trước đó, chị Phương kể lại, sau khi xảy ra sự việc, ông Bình bị bắt giữ, gia đình bị cáo nhiều lần sang thắp hương, xin khắc phục hậu quả, đồng thời nhờ gia đình viết đơn để bị cáo được tại ngoại chứ không để cập tới việc xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo chị Phương chia sẻ, sau khi xảy ra tai nạn với con trai, gia đình rất đau lòng nên gia đình mong muốn pháp luật có biện pháp xử lý để cảnh báo mọi người.
Về việc không gửi tro cốt cháu Hoàng lên chùa hương khói, chị Phương cho biết, sau khi xảy ra sự việc, ban đầu gia đình dự định đưa tro cốt cháu Hoàng lên chùa hương khói nhưng sau đó thống nhất sẽ mua đất để an táng.
Chị Phương tâm sự, sau khi bị cáo Bình được tại ngoại, gia đình chị không nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ về mặt tình cảm từ gia đình bị cáo như trước, điều này làm gia đình rất buồn lòng.
Chị Phương cũng khẳng định, gia đình chị không thuê luật sư để đấu tranh làm ông Bình ngồi tù. Gia đình chị được luật sư giúp đỡ miễn phí để bảo vệ quyền lợi.
Theo chị Phương, lý do gia đình xin hoãn phiên tòa hôm 7.3 là vì chồng chị đi công tác, bản thân chị cũng chưa nắm được nội dung điều tra vụ án.
Khi được hỏi, phía gia đình có ý định xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Bình trong thời gian tới hay không? Chị Phương cho biết, gia đình chưa tính tới, mọi việc gia đình sẽ thông qua luật sư bảo vệ.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)

