-
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge
Xã hội
07/12/2018 13:10Mẹ cầu thủ Công Phượng nghe điện thoại đến 'cháy máy'

Hơn 23h ngày 6/12, tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ cầu thủ Công Phượng) vẫn liên tục nhận điện thoại của người thân, bạn bè gọi tới chia vui. Bà Hòa kể, từ lúc Công Phượng ghi bàn vào lưới đội Philippines nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, điện thoại bà liên tục đổ chuông đến nóng ran.
Một số hàng xóm đã tới gia đình bà Hoa cổ vũ bóng đá. Ở hiệp đầu, Công Phượng phải ngồi ghế dự bị song gia đình và chòm xóm luôn đặt hy vọng cầu thủ quê nhà sẽ được tung vào sân trong hiệp hai và may mắn, Phượng đã có cơ hội.
"Tôi đang ngồi chăm chú vào tivi thì Phượng sút vào. Mọi người ngồi xung quanh như nổ tung, sung sướng ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Tối nay vì vui quá nên cũng hơi khó ngủ...", bà Hoa kể.
Bà cũng nói thêm rằng trận đấu này tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều thi đấu hay và công lao là cả tập thể chứ không riêng gì Công Phượng.
Mẹ của Công Phượng cho biết, vì sức khỏe yếu bà không thể ra Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển. Một mình chồng bà là ông Nguyễn Công Bảy đón xe ra Hà Nội từ sáng sớm. Vài ngày trước, Phượng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe và dặn "bố mẹ ở quê hãy luôn giữ gìn sức khỏe tốt để con yên tâm đi thi đấu".
Thành phố Vinh (Nghệ An) hàng nghìn người dân cũng đổ ra các ngả đường ăn mừng chiến thắng trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines. Các tốp thanh niên đốt pháo sáng, dùng xoong chậu để thể hiện niềm vui. Cảnh sát phải chốt chặn ở nhiều vòng xuyến và ngã tư để điều tiết giao thông.
Sau một ngày nghỉ, Việt Nam lên đường sang Malaysia để đá chung kết lượt đi ngày 11/12. Hai đội sẽ chơi trận lượt về ngày 15/12 ở Mỹ Đình.
Theo VnExpress.net
- Mazda CX-5 chạy điện bất ngờ lộ diện qua ảnh dựng: Lột xác tối giản, mở đường kỷ nguyên mới (6 phút trước)
- Trùm truyền thông Jimmy Lai nhận án 20 năm tù trong vụ đại án an ninh quốc gia (8 phút trước)
- Xóa hình xăm cha và các em, Brooklyn Beckham bị cho là đoạn tuyệt với gia đình (8 phút trước)
- Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng (15 phút trước)
- Thấy dây chuyền lạ trong túi áo chồng, tôi không đánh ghen mà âm thầm ra tay khiến tiểu tam mất kiểm soát (29 phút trước)
- Ngày vía Thần Tài 2026: Bí quyết mua vàng để rước lộc nhưng không "lỗ" (38 phút trước)
- Phim Việt 9 năm tuổi bất ngờ “sống lại”, nhân vật mẹ chồng khiến khán giả rùng mình vì quá giống đời (43 phút trước)
- Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 (53 phút trước)
- Chủ tịch huyện tại Hàn Quốc bị khai trừ khỏi đảng sau phát ngôn gây phẫn nộ về phụ nữ Việt (53 phút trước)
- Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội (53 phút trước)