-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
Xã hội
21/04/2018 15:24Mẹ của học sinh lớp 1 bị thương vì cô giáo lùi xe: 'Đau xót khi đến trường thấy con khóc đến kiệt sức, máu chảy khắp người'
Chiều 19/4, cô Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1979) - giáo viên giảng dạy tại Trường tiểu học Văn Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) điều khiển xe ô tô trong khuôn viên trường học, khi lùi xe đã tông trúng 2 học sinh là em Sồng A L. và T.T.Anh
Cú tông mạnh khiến em L. tử vong, em T.Anh may mắn giữ được mạng sống nhưng bị gãy xương đùi, gãy tay, đa chấn thương và hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị trấn Mộc Châu.
Người mẹ trẻ bủn rủn khi nhận tin dữ của con trai từ Nhà trường
Chiều 20/4, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa thị trấn Mộc Châu để thăm em T.Anh Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc, mẹ của T.Anh nói chuyện với chúng tôi trong nghẹn ngào: "Đang ở nhà thì tôi nhận được điện thoại của cô giáo gọi bảo "em ơi em xuống trường ngay". Khi tôi hỏi cô có chuyện gì thì cô không nói, nhưng lúc cô chưa kịp tắt máy thì tôi nghe tiếng của ai đó hỏi "Xem thằng còn lại có sao không?". Lúc ấy tôi đã linh tính có điềm chẳng lành với con mình nên bủn rủn hết chân tay, đứng không vững nữa.
Xuống đến cổng trường thì nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn, cháu L. đang nằm ở đuôi xe, tôi liền hốt hoảng lao đến hỏi con tôi đâu. Cho đến khi nhìn thấy một người đang ôm con mình tôi mới hoàn hồn vì biết con còn sống".

Theo gia đình em T.Anh., phải đến khi cả nhà em có mặt tại hiện trường thì T.Anh mới được sơ cứu. Gia đình thắc mắc rằng sao trong giờ ra chơi, các thầy cô lại có thể cho xe chạy trong trường để gây nên vụ tai nạn. Mẹ của T.Anh cho biết thêm, khi đến trường thì chị thấy con quần áo lấm lem, máu chảy ra rất nhiều ở chân, tay rồi cả đầu và mặt. Nhìn con hoảng sợ khóc thét, chị xót xa vô cùng.
Hiện tại, T.Anh vừa trải qua ca phẫu thuật đùi dài 2,5 giờ đồng hồ. Bác sỹ điều trị thông tin, T.Anh đã được đóng đinh xương đùi, vì tổn thương nặng nên ca phẫu thuật kéo dài, chờ em hồi phục thì tiếp tục phẫu thuật hai chỗ gãy ở xương tay, dự kiến sẽ tiếp tục phẫu thuật sau 1 tuần.
Theo bác sỹ, hiện tại cần theo dõi xem hệ tiêu hóa của T.Anh có bị tổn thương không, em chưa ăn uống được mà phải truyền đường.

Bé trai đang ngồi chơi thì bị xe cuốn vào gầm nhưng giáo viên không biết?
Cũng có mặt tại bệnh viện, bà Thái Thị Lan, bà ngoại của T.Anh cho biết, khi bà và gia đình đến hiện trường thì không ai đứng ra nhận trách nhiệm là người lái xe cả.
"Sau khi sự việc xảy ra thì một học sinh lớp 5 là con cháu trong nhà nhìn thấy hết sự việc đã về kể cho mọi người. Cháu nó kể rằng khi xe lao tới thì một cô giáo đã hô lên. Lúc đấy có 3 học sinh đang ngồi, một đứa lớp 3 nhanh chóng chạy ra ngoài. Cháu L. đang đứng đọc sách không để ý nên bị xe kẹp vào tường. Còn cháu T.Anh nhà tôi đang ngồi thì bị xe cuốn vào gầm", bà Lan kể lại.

Những học sinh có mặt ở đó cho biết sau khi sự việc xảy ra, thầy Dương và cô Huơng đã bước xuống xe để xem tình hình thì thấy cháu Sồng A L. bị kẹt vào tường nên thầy đã quay về xe, bước lên ghế lái, định lái xe ra mà không hề biết cháu T.Anh vẫn đang nằm dưới gầm xe.
"Thầy Dương không biết còn học sinh đang nằm dưới gầm, định tiến xe ra. May mắn một cô giáo mầm non trông thấy nên đã cản lại. Sau đó mọi người hô hoán nâng chiếc xe, đưa cháu tôi ra ngoài", bà Lan nói.
Được biết sáng nay thầy Dương đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe cháu, còn người nhà cô Hương cũng đã đến trực tiếp để động viên cháu mau khỏe mạnh.
Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)








- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (17 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (41 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (45 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (51 phút trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)




