-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Xã hội
26/05/2019 20:43Mẹ KTV oà khóc trước sự việc con trai bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi: 'Con gây ra chuyện thì cha mẹ cũng có một phần trách nhiệm'
KTV bị tố hiếp dâm được nhận xét là người nhát gái, ít nói
Liên quan đến vụ việc bé gái lớp 7 Lò Thị N. (trú huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) nghi bị kỹ thuật viên Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai hiếp dâm khi đến đây thăm khám, hiện nghi phạm là Mùa A Ch. đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Chiều 25/5, PV đã tìm đến nhà bố mẹ của nghi phạm Mùa A Ch.. Bản Hua Lỷ nơi bố mẹ Mùa A Ch. sinh sống là một bản người Mông nằm trên đỉnh một ngọn núi cao.
Từ trung tâm xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) có một con đường đèo dốc dài khoảng 10 km dẫn vào bản, trong đó có hơn 3km đang làm dở, xe cộ không thể đi lại. Mất hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ để vào đến nơi, tuy nhiên phải đợi đến hơn 6 giờ chiều, mọi người trong bản mới đi làm về, những người già và trẻ em ở nhà đều không biết tiếng phổ thông.
Khoảng 7 giờ tối, mọi người bắt đầu đến tắm ở khu vệ sinh giữa bản, chúng tôi đã tìm đến đây và may mắn gặp được trưởng bản cùng một số người biết tiếng phổ thông. Theo vị trưởng bản nhận xét, Ch. là một người có học thức, lễ phép, hiền lành và ít nói, trưởng bản cho biết anh thấy rất đáng tiếc vì chuyện không hay đã xảy ra.
Một người đàn ông khác trong bản cũng có những nhận xét như vị trưởng bản. Ông này cho rằng dù Ch. rất hiền lành và nhát gái nhưng dù sao cũng là đàn ông, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra, tuy nhiên ông cho rằng có thể trong sự việc này còn uẩn khúc.
Mẹ oà khóc khi nhắc tới việc con trai bị tố hiếp dâm trong phòng X-Quang
Ngôi nhà lụp xụp của bố mẹ Ch. vẫn đóng cửa im lìm cho đến tối muộn. Gần 8 giờ đêm, một người tốt bụng trong bản đã tình nguyện đưa PV lên đồi chè nơi bố mẹ Ch. đang làm việc để nói chuyện.
Đồi chè cách bản chừng 3km với con đường gồ ghề, tại đây, bố mẹ Ch. đang thu hoạch chè và chờ thương lái đến mua.
Khi được PV hỏi và người cùng bản phiên dịch lại, người mẹ bật khóc, bập bẹ chút tiếng phổ thông "không biết sự việc thế nào, nhưng con gây ra chuyện thì cha mẹ cũng phải có một phần trách nhiệm”. Dứt lời người phụ nữ lại khóc nức nở.
Liên quan đến vụ việc, một cựu nhân viên của bệnh viện bày tỏ thắc mắc: "Nhân viên phòng chụp chiếu có người, kể cả trong trường hợp nghỉ đi ăn thì cũng phải duy trì 2 người trực, không có chuyện chỉ có một người như vậy. Hơn nữa khi Ch. thao tác cho một bệnh nhân lâu như vậy, gấp 5 đến 6 lần thời gian thao tác với bệnh nhân khác mà lại không có ai can thiệp cũng là vô lý".
Ông này cho rằng cần điều tra cẩn thận vì có thể có uẩn khúc trong sự việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm những người liên quan.
Trước đó, vào chiều ngày 21/5, khi N. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai để khám vì đau tức ngực và bệnh ngoài da. Tại đây, Mùa A.Ch. đã chụp chiếu tim, phổi cho nữ bệnh nhân này. Ra khỏi phòng chụp phim, N. đã khóc và cho rằng bị Ch. hiếp dâm.
Vụ việc sau đó được trình lên công an. Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với đối tượng Ch.. Tại cơ quan công an, đối tượng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Theo Bá Cường (Tổ Quốc)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (15:35)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (15:33)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (15:00)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (57 phút trước)