-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Xã hội
06/09/2018 09:05Mẹ thiếu nữ 17 tuổi ở Đồng Nai tố cáo phòng khám trói con gái trên bàn mổ, đốt laze khiến vùng kín nhiễm trùng nặng
Đầu tháng 9, phóng viên nhận được lá đơn từ một phụ nữ tên Đỗ Thúy Hà (43 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tố cáo phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt (đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) có hành vi khám chữa bệnh phi khoa học với giá cắt cổ, khiến con bà tiền mất, tật mang.

Từ ra huyết trắng bình thường thành mụn tử cung, đốt laza đến hoại tử?
Trong lá đơn tố cáo, người mẹ cho biết vào ngày 24/8, con gái bà là V.T.M (17 tuổi) có bị vấn đề về phụ khoa. Do ngại nói với gia đình nên M. tự tìm trên mạng nơi khám và điều trị phụ khoa thì biết phòng khám Âu Mỹ Việt.

Trưa 26/8, M. đến phòng khám nói tình trạng bệnh thì được một nhân viên tư vấn siêu âm đầu dò. Sau khi thực hiện, M. được đưa vào một căn phòng điều trị Sản phụ khoa. Tại đây, một người Trung Quốc tự nhận là BS thông qua thông dịch viên nói M. bị mụn nặng ở tử cung, cần đốt laze.

"Họ hù doạ cháu M. nếu không đốt sẽ biến chứng ung thư. Nghe vậy cháu sợ quá nên đóng 10 triệu đồng để đốt laze. Khi vào phòng đốt laze, M. có yêu cầu được gọi cho người nhà nhưng bên phía phòng khám đã giằng điện thoại lại và cột chân cháu M. lại và nói "đốt xong muốn gọi ai thì gọi". Trước khi đốt, bên phía phòng khám còn gây mê con gái tôi" - bà Hà bức xúc kể.
Dì ruột bệnh nhân kể lại sự việc. |
Theo lời người mẹ, sau khi đốt laze và trở về nhà thì đến tối 27/8, M. bị chảy mủ và đau đớn vô cùng nên thú thật mọi chuyện. Gia đình tá hỏa đưa M. đến cấp cứu tại BV Âu Cơ (Đồng Nai), sau đó chuyển đến BV Từ Dũ TP.HCM khám lại.
Kết quả thăm khám lại xác định M. không hề bị u nhọt mà chỉ là huyết trắng bình thường do thời tiết, tuy nhiên vùng kín đã bị nhiễm trùng nặng do đốt điện gây ra.

Gia đình của nạn nhân sau đó đã bức xúc đến phòng khám Âu Mỹ Việt để đòi lại công bằng cho con gái nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết.
"Hôm nay gia đình làm đơn tố cáo, kính mong các cơ quan chức năng, Sở Y tế, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu M., qua đó xử lý nghiêm hành vi khám chữa bệnh vô đạo đức này..." - người mẹ bày tỏ.
Phòng khám nói gì?
Phóng viên đã tìm đến phòng khám Âu Mỹ Việt để tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện.
Bà Trần Thị Thu Hà, đại diện phòng khám dẫn chúng tôi vào một căn phòng ở tầng 6, thông báo có ghi hình lẫn ghi tiếng nhưng không cho phóng viên chụp ảnh, quay phim.
Bà Hà xác nhận phòng khám có bác sĩ Trung Quốc nhưng giấy tờ đầy đủ, có bằng hành nghề quốc tế.
Theo hồ sơ bệnh án từ phòng khám cung cấp, ngày 26/8 bệnh nhân M. đến và khai vùng kín ngứa và hôi (khí hư). Tuy nhiên khi soi máy, nhân viên y tế thấy lồi lên mụn bét hai bên mép âm đạo, rộp nặng kinh khủng và đây là nguyên nhân ngây ngứa.

"Bệnh nhân có bạn trai nên chắc có quan hệ tình dục rồi. BS của chúng tôi nói rõ với bệnh nhân nếu nhẹ sẽ chích mụn ra và bôi thuốc, vệ sinh nhưng cái này để đã lâu, nếu để mụn rộp nước vỡ ra, chảy dịch ra sẽ lan mụn ra rộng hơn.
Trường hợp của M. mụn mọc quá nhiều trên âm đạo nên phải tiểu phẫu bằng dao nhiếp điện quét laze. Phương pháp này giúp mụn không vỡ ra mà tạo một mài bảo vệ để giúp bệnh nhân mau lành. Trong quá trình làm, BS có chích thuốc tê" - bà Trần Thị Thu Hà thông tin.

Về chuyện gia đình nói phòng khám trói bệnh nhân trên bàn mổ, bà Hà giải thích rằng do M. nhỏ tuổi khi thực hiện thủ thực có sử dụng máy móc, sợ bệnh nhân đau sẽ đạp trúng BS nên phải dùng dây cố định chân.
"Cái này là để bảo vệ bệnh nhân và cả BS, lỡ chẳng may bệnh nhân đạp vào máy móc sẽ gặp nguy hiểm. Bệnh nhân nói bị trói thì chúng tôi phản bác" - đại diện phòng khám khẳng định.
Bà Hà cũng cho biết trước lúc thực hiện, BS bảo M. cứ thả lỏng người mới làm được nhanh. Sợ M. chơi game căng thẳng nên nhân viên y tế kêu M. hãy bỏ điện thoại xuống. Mọi thứ rất nhẹ nhàng chứ không hề có chuyện dọa không được xài điện thoại hay giành giật gì cả.
"Bệnh nhân nói không có bệnh mà vẽ thành có bệnh là không chính xác. Không có bệnh thì hồ sơ lấy đâu ra. Sau khi thực hiện phẫu thuật, BS có dặn M. phải đến theo dõi, vệ sinh trong vòng 7 ngày, buổi chiều bệnh nhân vẫn có trở lại. Đến ngày 27/6, phòng khám liên hệ thì M. nói đang đi học không đến được.
Đến 1/9, không biết người nhà hay bệnh nhân tự thuê mà cả một binh đoàn mang dao rựa đến để uy hiếp phòng khám" - đại diện Âu Mỹ Việt kể tiếp và cho biết viện phí bệnh nhân đóng tổng cộng tại đây là hơn 11.3 triệu đồng.

"Từ trước đến giờ Việt Nam thành kiến với Trung Quốc rất nhiều, cho nên người làm ăn ở đây cũng ảnh hưởng, rất tội nghiệp người ta. Mỗi người một công việc để mưu sinh. Máy móc, kỹ thuật bên mình chưa làm được những kỹ thuật cao, tìm một BS Việt làm chuyên khoa này rất khó khăn nên chúng tôi phải thuê BS nước ngoài thôi"- Bà Hà giải thích khi được hỏi về vấn đề nhân sự tại phòng khám.
Đáp lại thông tin trên, gia đình bệnh nhân cho rằng không có chuyện đem hung khí lên phòng khám mà họ chỉ đến để phản ánh bức xúc. Điều này đã được phía công an xác nhận.
Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, phòng khám Âu Mỹ Việt từng bị thanh kiểm tra hồi đầu năm và bị rút giấy phép hoạt động 3 tháng sau khi bị phát hiện sai phạm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (39 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (45 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (54 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (54 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




