-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
10/08/2018 02:19Mẹ trẻ đau đớn cầu xin mạnh thường quân cứu con trai bị não úng thủy từ lúc 2 tháng tuổi
Người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt vì con
8 tháng từ khi con trai sinh ra, gia đình chị Đặng Thị Lan (sinh năm 1997) và anh Nguyễn Đình Đoán (sinh năm 1990) đều trú tại thôn Lý (xã Lao Chải – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai) đã trải qua những ngày tháng cùng cực, khốn khó. Những ngày tháng dài cả 2 vợ chồng phải vật lộn cùng bệnh tật của con trai mình hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.
Gặp chúng tôi, chị Đặng Thị Lan (hiện đang chăm sóc con trai tại BV Nhi Trung ương) nghẹn ngào kể: "Con trai em sinh ngày 10/12/2017 và đặt tên bé là Nguyễn Đình Quyết. Do bị vỡ ối nên Quyết được sinh non và nặng chỉ 1,4kg khi mới đang ở thai kỳ tháng thứ 7, do đó con phải nằm trong lồng kính hơn 1 tháng trời".
Sau khi bé Quyết được nuôi dưỡng trong lồng kính hơn 1 tháng thì được xuất viện, tưởng chừng bé sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, nhưng đến một đêm chị Lan và anh Đoán thấy con mình bất ngờ khóc ré lên rồi có biểu hiện tím tái người.
"Lúc đó con trai bất ngờ khóc ré lên, mặt có biểu hiện tím tái, khó thở thì em và chồng sơ cứu để con có thể thở nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đến 4h sáng thì tình hình nặng hơn nên gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Nhi Lào Cai. Tại đây bé được chẩn đoán là viêm phổi nặng và điều trị mất 15 ngày mới được xuất viện", chị Lan kể.
Tuy nhiên, khi về nhà chưa được lâu thì sức khỏe của bé Quyết có nhiều biểu hiện bất thường nên gia đình tiếp tục đưa đi khám ở Lào Cai, tiếp đó được chuyển xuống BV Nhi Trung ương. Tại đây, sau khi làm tất cả các xét nghiệm thì gia đình nhận được hung tin rằng bé mắc căn bệnh não úng thủy khi mới được 2,5 tháng tuổi.
"Biết tin con trai mình bị mắc căn bệnh não úng thủy, lúc đó chúng em đều suy sụp, thậm chí không biết phải làm gì bởi đây là căn bệnh vô cùng khó chữa và gây nên sự đau đớn kéo dài cho con trai em. Em đã bật khóc và gần như ngã quỵ xuống khi biết về tình trạng bệnh của con mình", chị Lan rớm nước mắt kể lại. Và cũng từ đây, bé Quyết bắt đầu chung sống với những cơn đau đớn do bệnh hành hạ, những đợt phẫu thuật não đến nghẹt thở...
Mong các mạnh thường quân có thể cứu con mình
Tiếp tục câu chuyện, chị Lan kể: "Dù đã được các bác sĩ tận tình chạy chữa và đã trải qua 6 lần phẫu thuật để con có thể duy trì cũng như chống chọi với bệnh tật thế nhưng để cứu sống con thì còn phải trải qua nhiều lẫn nữa. Và hy vọng duy nhất của gia đình là có thể đủ chi phí để đưa con sang Singapore để phẫu thuật".
Từ ngày bé Quyết được chuyển lên BV Nhi Trung ương, do có quá nhiều thứ để phải dùng đến tiền phục vụ đi lại, ăn uống, sinh hoạt và những thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên buộc 2 vợ chồng phải cắt cử nhau để chăm sóc con.
"Em thất nghiệp từ khi lập gia đình, còn chồng em làm nghề sửa chữa máy tính thuê với mức lương 4 triệu đồng/tháng nên chồng em phải về quê làm chứ không được ở lại chăm con. Thi thoảng mẹ đẻ xuống chăm sóc giùm hoặc chồng tranh thủ xuống với con một vài ngày rồi lại về", chị Lan cho biết.
Chị Lan cũng cho biết, trước khi có bé Quyết, 2 vợ chồng cũng đã có 1 em bé, nhưng đến tháng thứ 3 thì thai bị chết lưu.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Minh Thao (bà ngoại bé Quyết) nghẹn ngào nói: "Cháu Quyết bệnh tình thế này chúng tôi như đứt ruột đứt gan, tất cả tài sản, tiền bạc đều phải vay mượn khắp nơi, thậm chí đến thời điểm này không thể vay mượn ở đâu được nữa. Chỉ cầu mong có phép màu nào đó có thể cứu lấy cháu mình thì tốt biết mấy".
Ngồi ôm đứa con trai bé bỏng khi trên người toàn dây truyền dịch, người mẹ trẻ không còn cách nào khác vừa khóc vừa nói: "Em không thiết tha gì hơn nữa, chỉ biết cầu xin các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, mọi người hãy cứu lấy con trai em. Cuộc đời này gia đình em sẽ không bao giờ quên ơn, dù mỗi người chỉ cần tấm lòng vài chục nghìn cũng vô cùng đáng quý".
Hiện tại bé Nguyễn Đình Quyết đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tính mạng như "ngàn cân treo sợi tóc", bé rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để bé có một cơ hội được tiếp tục sống và làm người như bao đứa trẻ khác.
Mọi hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:
Mẹ bé Quyết - Nguyễn Thị Lan – Phòng 1206 – tầng 12 khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương
Số điện thoại: 01656.526.686
Bố bé Quyết - Nguyễn Đình Đoán: 0976.097.150
Số tài khoản: Nguyễn Đình Đoán – ngân hàng Agribank – chi nhánh Sapa – Lào Cai: 8804.2050.66167
Theo Lê Bảo (Thời Đại)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)