"Vĩnh biệt mọi người, mình đi về nơi xa lắm... Khi trí tuệ đã mất thì sống trên đời không có ý nghĩa gì cả." Đó là những dòng tuyệt mệnh được anh T.Th.K.V. (SN 1981) đăng tải lên Facebook cá nhân, ngay trước khi anh quyết định gieo mình xuống cầu Tam Giang (TP Huế).
08-1762566157-minh-rat-tinh-tao-o-nhung-giay-phut-cuoi-doi-status-cuoi-cung-day-am-anh-cua-thanh-nien-nhay-cau-o-hue.jpg
Dòng trạng thái tuyệt mệnh kèm hình ảnh ở khu vực cầu Tam Giang được nam thanh niên đăng tải trên Facebook cá nhân trước khi gieo mình xuống sông.

Bài đăng, kèm theo những hình ảnh chụp tại chính khu vực cầu, đã khiến hàng trăm người bàng hoàng, chua xót khi nhận ra đó là những lời trăn trối cuối cùng của anh V.

Theo thông tin, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 7-11. Công an phường Thuận An (TP Huế) nhận được tin báo có người nhảy cầu Tam Giang (đoạn qua phường Thuận An). Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân địa phương triển khai tìm kiếm.

Sau một thời gian, thi thể nạn nhân được phát hiện khi mắc vào lưới nghề của một ngư dân gần khu vực cầu.

Được biết, anh V. (trú đường Nguyễn Thiện Kế, TP Huế) đã lập gia đình và có hai con, nhưng đã ly hôn. Một thông tin đáng chú ý là anh V. có hồ sơ điều trị bệnh trầm cảm và chỉ vừa mới xuất viện trước khi xảy ra sự việc thương tâm không lâu.

Sáng ngày 8-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

PN (SHTT)