-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
28/08/2017 22:22Một nữ sinh “mất tích” nhiều ngày, trở về với biểu hiện bất thường
Những ngày qua, người dân ở ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề - Sóc Trăng, tỏ ra "hoang mang" trước việc một nữ sinh học lớp 11 khi đến trường bị “mất tích” một cách bí ẩn và sau đó trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn.
Ngay lập tức gia đình đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không gặp cháu Oanh, nên đã trình báo công an địa phương. Đến khoảng 4h sáng ngày 9/8, một người thân trong gia đình dậy sớm thì bất ngờ phát hiện cháu Oanh nằm trước cửa nhà.
Điều đáng nói, sau khi đưa con gái vào nhà, gia đình chị Na thấy cháu có biểu hiện bất thường, không nói năng gì. Khi gia đình hỏi đến việc vì sao đi mà không về nhà thì cháu Oanh rơi vào tình trạng hoảng loạn.
![]() |
Cháu Lý Thị Kiều Oanh bị "mất tích" và trở về nhà trong tình trạng hoảng loạn tâm thần. |
Theo chị Na, gia đình đã đưa cháu Oanh đi khám thì không có dấu hiệu bị xâm hại gì, nhưng thấy tinh thần của cháu không ổn định nên đưa cháu đến điều trị tại Khoa Tâm thần kinh (thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng).
Tại đây, sau khi được các bác sĩ theo dõi, điều trị, sức khỏe của cháu Oanh đã ổn định nhưng cháu vẫn không nhớ mình bị “mất tích” như thế nào.
Chị Na cho biết: “Khi tôi hỏi thì cháu không biết mình bị mất tích ra sao. Cháu chỉ nhớ có người bắt rồi bịt mắt đưa đi đâu không rõ, sau đó cháu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Khi đi học, cháu đi xe đạp, hôm gia đình phát hiện cháu nằm trước cửa thì cũng có luôn chiếc xe đạp nằm cạnh cháu”.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Theo Bạch Dương (Dân Trí)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (41 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (51 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (59 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




