-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
09/10/2019 14:48Một tháng sau khi Rạng Đông chìm trong 'biển lửa' và rò rỉ thuỷ ngân, cư dân Hạ Đình giờ ra sao?
Đến nay, sau hơn 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại Công ty Rạng Đông, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc tẩy rửa, thu gom chất thải và bàn giao lại 6000m2 mặt bằng đã được xử lý cho công ty.
| Clip: Hình ảnh nhà máy rạng đông sau 1 tháng xảy ra vụ cháy kinh hoàng |
"Dù đã được tẩy rửa nhưng chúng tôi vẫn lo ngại về sức khoẻ"
Ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 8/10 tại phố Hạ Đình, các hộ dân quanh khu vực nằm cạnh hiện trường vụ cháy đã trở lại sinh sống, các hoạt động kinh doanh cũng bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra lo ngại sợ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Theo một số người dân cho biết, mặc dù quanh khu vực hiện trường vụ cháy đã được các cơ quan chức năng tẩy rửa các chất độc phát tán ra môi trường nhưng họ vẫn cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Thự (64 tuổi), một hộ dân sống đối diện với hiện trường vụ cháy cho biết, bản thân bà và những người trong gia đình vẫn chưa yên tâm khi hàng ngày sống cạnh hiện trường vụ cháy.
"Gia đình tôi vẫn sống ở đây từ khi vụ cháy xảy ra cho đến giờ do không có nơi nào để đi. Hàng ngày thì vẫn cứ đóng kín cửa rồi ở chứ không biết làm thế nào. Đến nay sau khi cơ quan chức năng tẩy rửa độc và dọn dẹp thì không còn mùi kinh khủng như trước nữa nhưng thình thoảng vẫn có mùi khét bốc ra.
Khoảng 3 ngày trở lại đây thì mọi người cũng về lại nhà, không còn đi di tản nhiều nữa nhưng gia đình tôi vẫn cảm thấy lo ngại ảnh hưởng sức khoẻ", bà Thự chia sẻ.


Cũng trong tâm trạng lo lắng, một chủ cửa hàng kinh doanh đồ ăn nằm đối diện Công ty Rạng Đông cho biết, chị bắt đầu mở lại cửa hàng kinh doanh đồ ăn được khoảng 5 ngày trở lại đây nhưng lượng khách cũng không được như trước.
"Mọi người đến ăn vẫn sợ, khách không còn được đông như trước khi xảy ra cháy. Đến bản thân tôi và gia đình vẫn cảm thấy lo sợ dù khu vực cháy đã được tẩy rửa an toàn. Mỗi khi ra đường tôi vẫn phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn", vị chủ cửa hàng chia sẻ.
"Thật ra nơi đây nó không còn đáng sợ như mọi người nghĩ"
Mặc dù nhiều người lo ngại về sức khoẻ sau khi trở lại nhà nhưng cũng có người đã cảm thấy an tâm và không còn lo sợ khi về.


Có nhà nằm cạnh hiện trường vụ cháy nhưng đối với chị Nguyễn Thu Hương (38 tuổi) và gia đình hiện không còn quá lo ngại về vấn đề sức khoẻ khi hàng ngày sinh sống tại đây.
"Tôi cùng 2 con nhỏ và gia đình đã trở về đây sinh sống được khoảng 4-5 ngày. Trước đây khi mới xảy ra vụ cháy thì tôi và mọi người đều lo sợ nhưng nay thì tôi không còn cảm thấy sợ nữa.
Hôm cơ quan chức năng tiến hành tẩy rửa hiện trường vụ cháy, tôi và gia đình có chứng kiến, họ làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Sau khi dọn dẹp và tẩy rửa thì không còn nồng nặc mùi khét như trước. Tôi và gia đình cảm thấy rất yên tâm và tin rằng nơi đây đã an toàn chứ không còn đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ", chị Hương bày tỏ.

Theo chị Hương, chị và gia đình cảm thấy cuộc sống không còn bị ảnh hưởng quá nhiều và sức khoẻ cũng tốt lên. Dự kiến trong vài ngày tới, gia đình chị cũng sẽ mở lại cửa hàng kinh doanh ăn uống.
"Nơi đây vẫn còn 1 số gia đình chưa trở về, đa số do tâm lý mọi người lo sợ quá chứ bản thân tôi và gia đình cảm thấy bình thường. Hai con tôi cũng về sinh sống và đi học bình thường trở lại", chị Hương bày tỏ.

Theo chị Hoa, một người dân tại đây cho biết, chị và gia đình cũng đã về đây được khoảng 5 ngày.
"Sau khi cơ quan chức năng dọn dẹp và tẩy độc thì giờ tôi không còn thấy mùi khét nữa, tôi tin là quanh đây đã sạch và an toàn chứ không còn độc hại. Hiện mọi người cũng đã trở về sinh sống, kinh doanh buôn bán nhộn nhịp. Gia đình tôi cũng cảm thấy dễ hít thở, không còn lo sợ như trước", chị Hoa chia sẻ.
Theo Long Quyền (Trí Thức Trẻ)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (18:24)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (18:00)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (40 phút trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (2 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (2 giờ trước)