Trận giông lốc kèm mưa đá kích thước to bằng quả cau lần đầu tiên xảy ra tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến người dân địa phương vừa hiếu kỳ vừa lo sợ, không dám ra khỏi nhà.
Trận giông lốc kèm mưa đá kích thước to bằng quả cau lần đầu tiên xảy ra tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến người dân địa phương vừa hiếu kỳ vừa lo sợ, không dám ra khỏi nhà.
Mưa đá xảy ra tại xã Quảng Phú tối 22.4.

Tối 22.4, ông Thái Văn Danh - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) - cho biết, vào khoảng 19h tối cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra trận giông lốc kèm mưa đá kích thước khá lớn rơi trắng đường, trên mái nhà dân.

Mưa đá kéo dài chỉ 5 phút, những viên đá rơi xuống có kích thước to bằng quả cau: "Mưa đá chưa từng xảy ra tại địa phương nên người dân rất hiếu kỳ, nhưng cũng phần lo lắng, không ai dám ra khỏi nhà", ông Danh cho hay.

Sau khi mưa đá dứt, người dân địa phương đổ ra đường nhặt đá về ăn và uống nước. Theo ông Thái Văn Danh, trận mưa đá không gây thiệt hại về người và tài sản tại địa phương.

Được biết, mưa đá cũng đã xảy ra ở một vùng thuộc huyện Quảng Điền.

Những viên đá với kích thước khá lớn trút xuống.

Người dân địa phương nhặt đá về uống nước.

Theo Đăng Khoa (Lao Động)