-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
Xã hội
26/01/2016 13:28Mưa lạnh dưới 7 độ C, nhiều học sinh mầm non vẫn đến trường
Theo bản tin 6h ngày 26/1 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ 6,7 độ C. Nhiệt độ ở một số khu vực miền núi phía Bắc cũng thấp. Điện Biên: Từ -1 đến 5,2 độ C, Mộc Châu 1 độ C, Sa Pa -2 độ C, Mẫu Sơn - 2,6 độ C, Đồng Văn 1,9 độ C.
Vẫn phải đưa con đến trường
![]() |
Hai hôm nay, nhiều phụ huynh ở Hà Nội phải đưa con về sau khi đến trường mới biết được nghỉ học. Ảnh: Anh Tuấn. |
Con nghỉ hai hôm nay, nhiều cha mẹ phải xin nghỉ làm để thay nhau chăm sóc. Những người không tìm được nơi gửi con, vẫn phải đưa trẻ đến trường, dù thời tiết khắc nghiệt. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều cơ sở mầm non vẫn mở cửa đón học sinh.
Theo cô Dương, Hiệu trưởng Trường mầm non 20/10 ở Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sáng 26/1, khoảng 20% phụ huynh đưa con đến lớp. Nhà trường vẫn nhận và xếp trẻ học trong một phòng, bật máy sưởi giữ ấm cho các con. Cô giáo cũng bố trí đệm lót sàn và bạt chắn gió ở hành lang. Đến trưa, các con có bữa ăn nóng.
Lãnh đạo trường cho biết, trước đó nhận được tin nhắn của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, yêu cầu vẫn phải nhận học sinh nếu phụ huynh đưa đến gửi.
"Cũng có một số học sinh tiểu học ở quanh đó, do bố mẹ phải đi làm, nên xin gửi nhờ con và được nhà trường đồng ý", cô Dương chia sẻ.
Chị Ngọc Trâm có con học tại Trường mầm non Trung Hòa, cho hay, trường vẫn mở cửa từ đầu tuần để đón học sinh. Dù sĩ số chỉ còn 20% nhưng các cô giáo vẫn túc trực chăm sóc các cháu. "Bước vào lớp thấy nhiệt độ trong phòng rất ấm, các con chỉ mặc áo len mỏng cũng không sợ lạnh nên tôi rất yên tâm", chị Trâm nói.
Cơ sở mầm non tư nhân Hoa Mai có khoảng 50 cháu, giáo viên ở đây cho biết, hôm nay khoảng 10 bé đến lớp. Các cô vẫn cho các cháu sinh hoạt bình thường và sẵn sàng nhận thêm học sinh.
Trường mầm non Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) chỉ có một số giáo viên trực. Phụ huynh đưa con đến được thông báo nghỉ, nhưng vẫn có thể gửi con nếu có nguyện vọng. Những giáo viên trực sẽ trông nom và chăm sóc cho các cháu. Tuy nhiên, nhiều mẹ đưa con đến khoảng 15 phút rồi quay lại đón về vì thấy lớp học quá vắng.
Tranh cãi việc cho con nghỉ học
Những ngày này, phụ huynh là công, viên chức, văn phòng, công nhân... gặp khó khăn vì con nghỉ học. Chị Ngọc Trâm nói, những ngày sát tết rất bận. Nghe tin học sinh mầm non được nghỉ, chị sốt sắng tìm người trông con nhưng không được.
"Bí quá, sáng nay, tôi phải đưa cháu đến lớp, may mắn là trường vẫn mở cửa", chị Trâm chia sẻ.
Chị Ngọc Hà (nhân viên văn phòng) có con học lớp 3 ở quận Tây Hồ, kể, chỉ vì chuyện ai trông con ở nhà mà vợ chồng cãi nhau. Hai người đều bận, không thể nghỉ làm, trong khi chưa kịp nhờ ai giúp đỡ. Cuối cùng, mỗi người đưa một con lên cơ quan, dù trời mưa lạnh.
"Phụ huynh phải chờ đến 6h sáng mới biết con mình nghỉ hay đi học nên không thể tìm kịp người trông con. Ngày mai, trời lại rét tiếp và tất cả lại hóng xem thế nào", một phụ huynh bày tỏ trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 22/1, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn thông báo học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống. Dưới 7 độ C, học sinh THCS nghỉ học. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các phòng GD&ĐT chỉ đạo trường học điều chỉnh thời gian sao cho học sinh không phải đến lớp quá sớm. Trường cần thu xếp để những em đến muộn vì lý do thời tiết được vào lớp. Công văn cũng nêu rõ, "trường hợp học sinh vẫn đến trường, nhà trường phải bố trí cho các cháu vào một phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về (không được để học sinh đứng ngoài cổng trường vì nghỉ rét)". |








- Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng (11:23)
- Clip 17 phút gây sốc MXH: Vợ hất tung mâm cơm trong sự bàng hoàng của chồng, ai cũng ủng hộ (11:18)
- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (11:16)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (59 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (59 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (1 giờ trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (1 giờ trước)




