-
Bão Ragasa khi vào Biển Đông có thể giật trên cấp 17, khả năng có diễn biến lạ
-
Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của "Bầu Đoan"
-
Giám đốc bệnh viện trần tình việc bật khóc khi nhắc đến vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi
-
TP HCM: Tìm kiếm nam thiếu niên mất tích sau khi trượt chân xuống sông
-
3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi
-
Lướt thấy phim Trung Quốc này là phải cày gấp: Nữ chính thẩm mỹ tuyệt đối, nam chính quá đẹp không thể nhận ra
-
Người xây nhà nhầm trên đất hàng xóm ở TP.HCM: Sẵn sàng hoán đổi hoặc thuê "thần đèn" dời nhà
-
Vbiz mấy ai may mắn như mỹ nam này: Đóng cả Mưa Đỏ lẫn Tử Chiến Trên Không, đẹp trai diễn đỉnh flex cả đời cũng được
-
Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" VNeID, người dân hãy cập nhật ngay
-
Thêm một nguồn nước nhằm "hồi sinh" sông Tô Lịch
Xã hội
16/04/2018 22:50Mua tài khoản game 220 nghìn đồng, chuyển nhầm 220 triệu đồng
Anh Nguyễn Phong Nhã (SN 1989) - quản lý một tiệm game ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, tối ngày 5.4 vừa qua, anh có mua một tài khoản game giá trị 220 nghìn đồng từ một thành viên trong nhóm chơi game trên facebook.
“Tôi và bên bán tài khoản game có thỏa thuận cụ thể. Theo đó, tôi chuyển tiền trước, sau đó bên bán sẽ chuyển tên tài khoản và mật khẩu” - anh Nhã trình bày.

Sau khi thỏa thuận xong, vì người bán không có tài khoản cùng ngân hàng, thời điểm mua là 10h đêm nên anh Nhã nhờ một người bạn thân (nhân viên một ngân hàng tại TP.Cần Thơ) - nơi anh đăng ký mở thẻ chuyển tiền cho người bán.
Chị V.T.M.T - bạn anh Nhã nhận được lời nhờ đã dùng điện thoại để chuyển tiền qua dịch vụ Internet banking. Tuy nhiên, thay vì chuyển 220 nghìn đồng, chị T lại chuyển nhầm số tiền 220 triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên, chị T cho biết: “Tôi thường chuyển tiền cho khách hàng với số tiền lớn nên khi nhận được tin nhắn của anh Nhã, tôi cứ đinh ninh trong đầu là chuyển 220 triệu đồng. Hơn nữa, lúc đó tôi lại đang đi đám nên hơi rối”.
Sau khi chị T chuyển tiền, anh Nhã nhận được tin nhắn tài khoản ngân hàng bị trừ 220 triệu đồng nên hoảng hồn gọi cho chị T bàn tính. Xác định là đã gửi nhầm, anh Nhã gọi điện cho người bán tài khoản game còn chị T thì gọi điện cho các đồng nghiệp ngân hàng nhờ hỗ trợ.
"Khi liên lạc được với người bán, tôi trình bày là chuyển lộn tiền, người này đòi phải chi 10% (tức là 22 triệu đồng) thì mới chuyển lại, đồng thời thách thức tôi đi báo công an” - anh Nhã trình bày.
Khoảng gần 10h ngày hôm sau (6.4), anh Nhã nhận được 209.762.060 đồng từ người bán tài khoản game gửi. “Tôi thấy mình bị mất hơn 10 triệu đồng, lại không nhận được tài khoản game như đã thoả thuận trước đó nên tiếp tục gọi điện cho người bán nhưng điện thoại không liên lạc được nữa" - anh Nhã nói.
Anh Nhã nói: "Chuyển nhầm số tiền lớn, tôi sẵn sàng gửi thêm tiền cám ơn người bán nếu có thiện chí chứ không phải là tìm cách o ép tôi. Tôi đã quyết định làm đơn tố cáo hành vi này đến cơ quan công an”.
Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Ngô Việt Bắc (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, những hành vi trên của người bán tài khoản game đã có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì vậy, anh Nhã cứ cung cấp lịch sử chuyển, nhận tiền và những chứng cứ có liên quan khác để cơ quan điều tra vào cuộc.
Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)








- Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiền (4 giờ tới)
- Bão Ragasa khi vào Biển Đông có thể giật trên cấp 17, khả năng có diễn biến lạ (15:45)
- Mudryk bỏ bóng đá, làm VĐV điền kinh? (15:44)
- Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của "Bầu Đoan" (15:44)
- Giám đốc bệnh viện trần tình việc bật khóc khi nhắc đến vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi (15:32)
- TP HCM: Tìm kiếm nam thiếu niên mất tích sau khi trượt chân xuống sông (15:28)
- Tim Cook lý giải việc iPhone 17 Pro tăng giá (15:25)
- 3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi (15:22)
- Nữ nghệ sĩ rời showbiz sang Nhật Bản làm phụ bếp, tuổi 51: Sống nhà thuê ở TP.HCM, chưa lấy chồng (15:10)
- 6.000 người phải sơ tán ở Hồng Kông vì quả bom thời Thế chiến II (15:03)




