-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
27/01/2020 04:36Mùng 2 Tết người Hà Nội mới 'được' đi chùa cầu an
Mọi năm, ngay sau Giao thừa là tại nhiều chùa và những chốn linh thiêng như chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, chùa Hà, Phủ Tây Hồ, Thăng Long Tứ Trấn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám..., hàng ngàn người đã đến dâng hương cầu cho một năm may mắn, phát đạt…
Và thường là từ sáng mùng 1, lượng du khách đến lễ chùa tăng cao dẫn tới đường đi qua các cửa chùa bị ùn tắc cục bộ, muốn vào dâng hương, cúng bái phải chen lấn...
Nhưng năm nay thì khác, ở Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa đá và dông suốt từ Giao thừa và cả ngày mùng 1 Tết trên diện rộng khiến dân không dám ra đường.
Các chùa chiền, đền phủ ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc đìu hiu, vắng vẻ lạ thường suốt từ Giao thừa tới hết ngày mùng 1 Tết. Lác đác mới có những người trẻ đi lễ, vắng hẳn bóng những người già đi lễ.
Sang đến ngày mùng 2, khoảng 9 giờ sáng, trời còn buốt giá nên tại chùa Trấn Quốc, Đền Quan Thánh… vẫn vắng hoe. Nhiều hàng quán còn chưa dọn. Nhưng khi trời hửng nắng dần, tầm từ 12 giờ trưa, thì người dân nô nức đổ về và cảnh ùn tắc như mọi năm lại diễn ra.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết bất thường ở Bắc Bộ những ngày đầu năm mới gây rét đậm, rét hại không dài ngày, và hửng nắng từ mùng 2 tới mùng 5 Tết. Ban ngày nhiệt độ dưới 20 độ, nhưng đêm và sáng sớm trời rét sâu, chỉ 11-14 độ C.
Khu vực Tây Nguyên từ nay đến mùng 5 Tết đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh.
Nam Bộ từ nay tới mùng 5 Tết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ.
Qua đèo Hải Vân trở vào Đà Nẵng, Bình Thuận, Tây Nguyên gần như không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nắng xuân ngập tràn và bầu không khí thoáng mát trong những ngày Tết. Nhiệt độ cao nhất 24-31 độ C.
Theo Ngọc Hà (Giadinh.net.vn)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (16:30)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (16:29)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (16:18)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (16:15)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (16:06)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (16:03)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (16:02)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)