-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Xã hội
25/06/2019 02:25Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước kỳ thi THPT quốc gia
Hà Nội là cụm thi lớn nhất cả nước với hơn 74.000 thí sinh dự thi ở 125 điểm. Sau 4 ngày nắng nóng, hôm nay trời chuyển mát, thuận tiện cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia.
Tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy), nhiều thí sinh đến từ 13h nhưng không được vào, phải chờ nửa tiếng bên ngoài. Là một trong những điểm thi đông nhất Hà Nội với hơn 900 thí sinh và 38 phòng thi, sơ đồ dán khắp dãy nhà trong trường, nhiều em tỏ ra lúng túng khi tìm số báo danh và phòng thi.
"Em nghĩ 14h mới tập trung, chứ không nghĩ sẽ phải làm thủ tục ngay nên tới muộn. Thấy các bạn đã ngồi ngay ngắn trong phòng, em bị áp lực tâm lý dù mới là buổi nghe quy chế", thí sinh tên Chi nói trong khi tìm kiếm sơ đồ phòng thi dán ở tầng 2 của điểm thi.
|
Đến trước giờ tập trung chừng 40 phút, Phạm Ngọc Tuấn Dũng (cựu học sinh trường THPT Yên Hòa) có nhiều thời gian trò chuyện với bạn bè trong sân trường. Em dự thi bốn bài gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh). Sử dụng tổ hợp A1 (Toán, Lý, Anh) để xét tuyển đại học, Dũng cho biết đã ôn tập hết sức cho kỳ thi này.
Tuy nhiên, em vẫn lo lắng vì kỳ thi THPT quốc gia quan trọng nhất thời học sinh, là cơ hội để chứng minh mình đủ sức đạt được ước mơ cũng như sự kỳ vọng của nhiều người. Hơn nữa, ngành em đăng ký nguyện vọng 1 - Kinh tế quốc tế có điểm chuẩn cao nhất Đại học Ngoại thương năm ngoái (24,1 điểm).
Đặt mục tiêu cao, Dũng phải chịu nhiều áp lực trong ba tháng trước kỳ thi. Bài vở quá nhiều khiến em không có thời gian cho những sở thích của bản thân hay đơn giản chỉ để nghỉ ngơi. "Em hy vọng các bài làm trong kỳ thi đều đạt kết quả tốt để trúng tuyển đại học theo đúng nguyện vọng", Dũng nói.
Tại TP HCM, hơn 71.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia trong thời tiết dịu mát, có mưa nhỏ. Tại điểm thi trường THPT Marie Curie, thí sinh chủ yếu đến từ hai trường Marie Curie và THPT Nguyễn Thị Diệu, một số là thí sinh tự do (tốt nghiệp từ những năm trước, năm nay thi để xét tuyển đại học). Do quen biết nhau, các em nói cười rôm rả trong lúc tìm phòng thi.
14h, hầu hết thí sinh có mặt tại phòng thi, nghe giám thị phổ biến quy chế đồng thời kiểm tra thông tin cá nhân. Một số đến trễ hoặc quên mang giấy báo dự thi được giám thị linh động xử lý và nhắc nhở cho buổi thi sáng mai.
Nhiều thí sinh hồi hộp trước kỳ thi và lo lắng với đề Toán, Khoa học tự nhiên. "Môn Toán mọi năm vẫn khó lấy điểm nhất, trông đề thì có vẻ dễ và nằm trong chương trình nhưng làm thì rất mệt", Trần Nguyễn Ngọc Trang (quận 3) nói. Trang đã làm thử hai lần đề thi Toán trước đó và chỉ đạt 5-6 điểm.
Với mục tiêu vào Đại học Ngoại thương (cơ sở 2 TP HCM), Vũ Ngọc Trâm Anh (quận 1) tỏ ra áp lực. Tự tin với Tiếng Anh, Toán song nữ sinh lại lo lắng với Văn. "Trường này tỷ lệ chọi cao, hơn nhau từng nửa điểm đầu vào nên thua thiệt một môn so với người khác là cơ hội gần như không còn", Trâm Anh nói.
Điểm thi trường THCS Colette (quận 3) có khá đông thí sinh tự do hoặc học viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Nguyện vọng 1 vào Đại học Sài Gòn, Nguyễn Quỳnh Anh (quận 3) dự thi Toán Văn, Anh và tổ hợp Khoa học tự nhiên. "Em tự tin nhất là môn Lý, sợ nhất Văn vì phải học bài nhiều mà bản thân cũng không giỏi viết", Quỳnh Anh chia sẻ.
Tuy nhiên, nữ sinh không bị áp lực quá nhiều nên thời gian ôn thi khá thoải mái, chỉ 2-3 tiếng mỗi ngày. Em mong kỳ thi qua nhanh để thực hiện các kế hoạch vui chơi, du lịch.
Tại Đồng Nai, hơn 27.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tại 60 điểm. Việt Khoa (điểm thi trường THPT Ngô Quyền) cho biết khá thoải mái trước kỳ thi. Thế mạnh là Toán, Hóa, Sinh nên Khoa đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Y Dược TP HCM.
"Em đã làm hết đề thi năm ngoái thì thấy ổn, song kiến thức thì vô tận nên sẽ có nhiều thử thách ở phía trước. Hy vọng đề năm nay sẽ ra dễ hơn, đặc biệt là Toán", Khoa nói và mong năm nay kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn trên cả nước để tạo sự công bằng cho thí sinh.
Cũng không áp lực, Thế Anh (cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn) nói mục tiêu thi THPT chỉ để xét duyệt tốt nghiệp nên bước vào kỳ thi với tinh thần vui vẻ. Trong khi đó nữ sinh Quỳnh Anh lại lo lắng với môn Tiếng Anh. Trước đó, em ôn luyện bằng nhiều cách, với mục tiêu xét tuyển vào ngành Ngoại thương. "Mặc dù làm thử thì thấy khá ổn với các đề thi trước đây nhưng em vẫn hồi hộp, không biết năm nay có đột biến gì không", Quỳnh Anh nói.
Năm 2019, hơn 887.000 thí sinh cả nước tham dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, giảm gần 39.000 so với năm trước. Số đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên là hơn 653.000.
Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi bốn bài, trong đó ba bài độc lập, bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT dự thi ba bài, gồm hai bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài tự chọn trong hai bài thi tổ hợp.
Theo Phước Tuấn - Dương Tâm - Mạnh Tùng (VnExpress.net)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (51 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)