-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Xã hội
27/09/2017 16:52Nam điều dưỡng treo cổ tại nhà để oxy bệnh viện
Nam điều dưỡng Bệnh viện 71 trung ương ở Thanh Hóa được phát hiện treo cổ tại nhà để oxy với lá thư tuyệt mệnh trong túi áo.
![]() |
Ngày 27-9, ông Lê Xuân Sánh, Giám đốc Bệnh viện 71 trung ương (đóng tại xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận sự việc một nam điều dưỡng treo cổ tự tử trong khu vực khuôn viên của bệnh viện.
Nạn nhân tự tử được xác nhận anh T.V.L. (SN 1989, ngụ xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Anh L. làm điều dưỡng tại Bệnh viện 71 được gần 5 năm.
Theo đó, vào rạng sáng ngày 26-9, gia đình và cán bộ trong bệnh viện đã phát hiện anh L. chết trong tư thế treo cổ tại nhà để oxy trong khuôn viên bệnh viện bằng 1 đoạn dây thừng to. "Khi phát hiện sự việc, tôi cùng Ban giám đốc đã có mặt tại hiện trường, thông báo cho cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân"-ông Sánh nói.
Cũng theo ông Sánh, khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, cơ quan chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh trong túi áo anh L. với nội dung ghi ngắn gọn: "Tôi chết không vì mâu thuẫn vợ chồng, gia đình hay cơ quan. Chỉ vì bệnh hiểm nghèo không có khả năng cứu chữa, tôi không muốn phiền lụy, làm khổ đến mọi người. Khi tôi chết đừng khám nghiệm tử thi…".
"Đây là cái chết bất ngờ, đầy thương tâm. Ban giám đốc cùng các y bác sĩ bệnh viện đã tổ chức động viện, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân vào chiều ngày 26-9"-ông Sánh thông tin thêm.
Theo thông tin từ người thân, cách đây 2 năm anh L. lập gia đình, tuy nhiên đến nay vẫn không có con, dù đã đi khám và chữa trị bệnh nhiều nơi nhưng không có kết quả. Từ đó, anh L. gần như mắc bệnh trầm cảm, do dùng nhiều loại thuốc nam, thuốc bắc, nên gần đây đã mắc thêm bệnh gan và bệnh thận.
Theo Thanh Tuấn (Nld.com.vn)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (11:34)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)




