Fanpage Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo tiếp nhận thông tin tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 2011, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).
01-1788271064-nam-sinh-15-tuoi-o-ha-noi-mat-lien-lac-4-ngay-nguoi-than-tiet-lo-dieu-xay-ra-truoc-khi-roi-nha

Em Kiệt đã rời khỏi nhà từ tối ngày 28/8/2026 và mất liên lạc hoàn toàn với gia đình cho đến nay. Thời điểm rời đi, nam sinh mặc bộ đồ thể thao dài tay màu ghi có kẻ sọc vàng.  

Chị Cao Thị Nga (sinh năm 1986, mẹ của Kiệt) bày tỏ sự lo lắng tột cùng khi thời gian con rời nhà đã khá lâu. Kiệt chuẩn bị bước vào năm học lớp 10, khiến gia đình càng thêm sốt ruột và mong mỏi em sớm quay về để kịp chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Chia sẻ về nguồn cơn sự việc, chị Nga cho biết trước lúc bỏ nhà đi, Kiệt có xảy ra xích mích với chị gái. Khi trở về và chứng kiến sự việc, người mẹ vì quá nóng giận đã mắng và đánh con trai.

Sau đó, chị Nga đưa con gái đi bệnh viện để khâu một số mũi trên trán. Hiện tại, sức khỏe của người chị gái đã bình phục.

Người mẹ nhận định có thể do Kiệt cảm thấy ân hận trước những hành động bộc phát của mình nên mới quyết định bỏ đi. Gửi lời nhắn nhủ đến con trai, chị Nga cho biết: “Chị và mẹ hoàn toàn đã bỏ qua những lỗi lầm bộc phát của con. Mẹ rất mong con ở đâu thì sớm về nhà, để gia đình có những ngày lễ mùng 2/9 vui vẻ bên nhau”.

Trước tình cảnh trên, gia đình chị Nga rất mong mỏi nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ phía cộng đồng để sớm tìm thấy tung tích của Kiệt. Bất kỳ ai nhìn thấy hoặc có tin tức về nam sinh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với người thân qua số điện thoại 0976 778 799.

PV (SHTT)