Bố của nam sinh nghẹn ngào chia sẻ: “Không rõ những người đó là ai, họ liên tục gửi tin nhắn, khiến gia đình chúng tôi hoang mang. Chúng tôi chỉ mong con được bình an trở về”.

Ngày 1/8, Công an xã Phúc Lộc (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Kiều Duy Hiển (SN 2008, trú tại xã Phúc Lộc) về việc nam sinh này mất tích từ đầu tháng 7.

526529975_1179356484235210_9044500334377167906_n.jpg
Nam sinh Kiều Duy Hiển.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Kiều Duy Tân (42 tuổi, bố của em Kiều Duy Hiển) cho biết: “Suốt gần một tháng trời không thấy con trở về, gia đình sống trong lo lắng tột cùng.

Con trai tôi bất ngờ rời khỏi nhà từ ngày 8/7 và kể từ đó mất liên lạc hoàn toàn. Chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn lạ với nội dung đòi tiền chuộc.

Không rõ là ai, từ đâu, thậm chí họ nói đang ở Campuchia, liên tục nhắn tin khiến cả gia đình hoang mang. Chúng tôi chỉ mong con bình an trở về”, ông Tân nghẹn ngào nói.

“Có người gọi điện nói biết tung tích của cháu, nhưng lại đòi tiền để cung cấp thông tin. Chúng tôi không biết thật hay giả”, ông Tân kể.

Trước đó, vào ngày 8/7, nam sinh lớp 12 bất ngờ rời khỏi nhà mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Từ đó đến nay, mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình đều không có kết quả.

“Hiển là đứa con ngoan, hiền lành, học giỏi và chưa từng có biểu hiện bất thường. Gia đình không gây áp lực học hành, cũng không có mâu thuẫn gì”, ông Tân chia sẻ.

Công an xã Phúc Lộc đang phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. Gia đình anh Tân cũng mong cộng đồng mạng và người dân cả nước chia sẻ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm em Kiều Duy Hiển.

Nếu ai nhìn thấy hoặc có bất kỳ thông tin nào về nam sinh Kiều Duy Hiển, xin vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0961.958.845 hoặc 0838.450.207 (gặp ông Kiều Duy Tân – bố của Hiển).

Theo Tiến Dũng (VietNamNet)