Xã hội

Nam sinh lại viết tâm thư cầu cứu Bộ Công an vì bị dọa giết

Trong khi Công an TP HCM đang truy tìm nghi phạm 9 lần hành hung mẹ con nam sinh Lý Hưng, thì gia đình em lại bị giang hồ tấn công, dọa giết.

Trong khi Công an TP HCM đang truy tìm nghi phạm 9 lần hành hung mẹ con nam sinh Lý Hưng, thì gia đình em lại bị giang hồ tấn công, dọa giết.

Bà Nguyễn Anh Thảo (47 tuổi, ở phường 10, quận Gò Vấp) mẹ của nam sinh Lý Hưng (lớp 11, trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM) gọi vào đường dây nóng Zing.vn cho biết gia đình lại bị giang hồ tấn công, dọa giết.
 
Bà Thảo trình bày, vào khuya 26/3, khi mẹ con đang ngủ trong nhà trọ thì có thanh niên khoảng 30 tuổi, đi xe SH gọi cửa: "Chị Thảo ơi, ra tôi nhờ chút chuyện".
 

Kế hoạch bảo vệ gia đình nạn nhân của Công an phường 10, quận Gò Vấp. Ảnh: Khánh Trung.


Nghĩ là cảnh sát nên người phụ nữ này hé mở cửa ra xem chuyện gì. Khi thấy chủ nhà, thanh niên liền nói "mày phải trả cho tao 1,3 tỷ đồng. Ngày mai nếu không đưa trước 300 triệu tao sẽ giết 2 đứa con mày".

Bà Thảo kể, khi đe dọa xong thanh niên này lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, một lúc sau anh ta đi bộ tới rồi dùng gạch ném vào nhà, khiến các con bà Thảo hoảng sợ.

Sau đó, nạn nhân gọi điện đến Công an phường 10, quận Gò Vấp trình báo. Hơn 10 phút sau, công an có mặt thì thanh niên đã bỏ đi. Lực lượng chức năng ghi nhận có người ném gạch vào nhà bà Thảo. Sau đó, người phụ nữ tiếp tục báo sự việc lên Công an quận Gò Vấp và Công an TP HCM. Hai cơ quan này cho biết, sẽ cử lực lượng bảo vệ gia đình bà.

Theo kế hoạch, mẹ con bà Thảo khi ra đường thì có công an đi theo bảo vệ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi cần đưa con đến trường, nhiều lần bà gọi điện Công an phường 10 nhưng không ai tới.

Khi bà Thảo lên công an phường trình bày thì người được cử đi bảo vệ nói xe hết xăng. Người mẹ đưa phương tiện của mình và 100.000 đồng cho bảo vệ dân phố thì người này mới chở con bà đi học. Trước sự việc các thành viên trong gia đình bị đe dọa tính mạng, Hưng lại viết tâm thư gửi lên Bộ trưởng Công an để cầu cứu.
 

Hình ảnh mẹ nam sinh bị giang hồ tấn công trọng thương và bức tâm thư Hưng viết cầu cứu Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Ảnh: Khánh Trung.

 
3 năm trước, ông Lý Long (cha Lý Hưng) mượn của ông Phạm Thanh Khiêm (45 tuổi, trú quận Gò Vấp) 300 triệu, lãi suất 15% tháng (sau đó giảm còn 12%). Một thời gian sau, ông Khiêm buộc ông Long viết giấy xác nhận khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Khi gia đình không còn khả năng chi trả, chủ nợ đồng ý chỉ nhận số tiền gốc.

Ông Long đã trả gần 200 triệu bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, Khiêm thông báo không nhận được, yêu cầu gửi lại. Gia đình nam sinh nói chủ nợ đến ngân hàng để kiểm tra, đối chất nhưng người này liên tục lánh mặt. Cũng trong khoảng thời gian này, gia đình ông Long thường xuyên bị những người lạ tấn công. Bà Thảo cho biết, trong 3 năm, các thành viên trong gia đình 9 lần bị đánh trọng thương.

Vì bị đánh nhiều lần, công an sở tại chưa giải quyết nên ngày 23/11/2015 nam sinh lớp 11 viết "tâm thư" trên Facebook gửi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cầu cứu. Sau một ngày lá thư lan truyền trên các trang mạng xã hội, Công an phường 10 (quận Gò Vấp) mời em lên thuyết phục gỡ "tâm thư" và hứa sẽ giải quyết sự việc.

Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ lên PC45, Công an TP HCM điều tra xử lý. Nhà chức trách đã khởi tố vụ án, truy tìm Phạm Thanh Khiêm để làm rõ vụ việc. Sau đó Công an TP HCM đã yêu cầu Công an phường 10, quận Gò Vấp cử lực lượng bảo vệ gia đình nạn nhân trong 90 ngày, bắt đầu từ 2/2/2016.
Theo Khánh Trung (Zing.vn)