-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
20/01/2021 21:13Nam sinh lớp 11 bị bạn cùng trường dùng gậy sắt đánh vỡ sọ não?
Sáng ngày 20-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh (huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận có sự việc một nam sinh lớp 11 bị một bạn cùng trường đánh dẫn tới chấn thương sọ não.
Theo trình báo của ông Phan Thanh T. (ngụ khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) - bố của nam sinh Phan Thanh L. (SN 2004; học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lang Chánh), vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-1, khi em L. vừa tan học ra về tới cổng trường thì bất ngờ bị một bạn tên Th. (học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh) cầm một cây gậy sắt vụt thẳng vào đầu, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nam sinh L. gục ngay tại chỗ và được thầy cô, nhà trường đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng, em L. sau đó được chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị.
Tại thời điểm nhập viện, qua chụp chiếu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định em L. bị vỡ sọ não. Cụ thể, em L. bị đụng giập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh); vỡ lún xương đỉnh trái; đụng giập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái.
Hiện, nam sinh Phan Thanh L. đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ vùng xương sọ bị vỡ và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực.
Dù sự việc đã xảy ra được 1 tuần, nhưng gia đình ông T. rất lo lắng cho sức khỏe, tính mạng của con trai mình, bởi em bị thương rất nặng, lại ở vùng đầu. Còn nam sinh Th. (được cho là nghi phạm) vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý, thậm chí nam sinh này vẫn tới trường học tập bình thường khiến cả giáo viên lẫn Ban giám hiệu Trường THPT Lang Chánh lo lắng.
"Theo như con trai tôi kể lại thì trước khi xảy ra sự việc, con tôi có mâu thuẫn với bạn Vì Tuấn A. (học cùng lớp) và đã được cô giáo chủ nhiệm, nhà trường mời lên làm việc hôm 13-1, yêu cầu viết tường trình và cam kết, hứa trước lớp không tái phạm. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 ngày sau, khi mới tan học ra khỏi trường con trai tôi đã bị học sinh Th. (có chơi với Tuấn A.) bất ngờ đánh vỡ sọ não"- ông T. nói.
Cũng theo bố của nam sinh này, hiện gia đình rất bất bình trước hành động đánh người dã man, côn đồ của học sinh Th., thế nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng rất chậm trễ. "Gia đình học sinh đánh con tôi cũng có tới bệnh viện thăm cháu, tuy nhiên thái độ rất thờ ơ. Còn người đánh con tôi vẫn không bị xử lý, vẫn đi học như chẳng có chuyện gì xảy ra"- ông T. bức xúc.
Ông Nguyễn Đình Bảy cho biết sau khi nhận được thông tin nhà trường cũng đã hỗ trợ đưa học sinh L. đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an. "Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ. Do không được chứng kiến sự việc nên tôi cũng chưa rõ có đúng là em Th. đã đánh em L. hay không, mà chỉ nghe kể lại nên chưa thể khẳng định mà phải chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan công an"- ông Bảy nói.
Cũng theo ông Bảy, học sinh đang được nghi đánh em L. vỡ sọ não chẳng có mâu thuẫn gì với em L. cả, thế nhưng giữa em Th. và Vì Tuấn A. có chơi với nhau, còn Tuấn A. trước đó có mâu thuẫn với L.. "Cái này chúng tôi cũng thấy bất ngờ, vì em L. là lớp trưởng, có hay nhắc nhở các bạn trong lớp nên có mâu thuẫn với Vì Tuấn A., còn Tuấn A. có nhờ Th. hay không thì cái đó phải chờ cơ quan công an"- thầy Bảy thông tin.
Vị hiệu trưởng này cũng cho biết bản thân ông đã phải điện cho Công an huyện Lang Chánh đề cập tới việc em Th. là nghi phạm đánh bạn vỡ sọ não tại sao vẫn không có biện pháp ngăn chặn, vẫn tới trường đi học khiến cả giáo viên, học sinh trong tường phải lo lắng. "Người dân, giáo viên còn hỏi tôi sao vẫn để cho học sinh đó tới trường, khiến tôi không biết xử lý thế nào, bởi sự việc xảy ra ngoài trường, trong khi công an không có thông báo hay kết luận gì nên tôi cũng không có chứng cứ gì để đình chỉ học, hay xử lý học sinh này. Giờ em ấy đến trường học tập bình thường đến tôi cũng thấy lo"- Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh chia sẻ.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (16 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (35 phút trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (45 phút trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (50 phút trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (53 phút trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (1 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (1 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (1 giờ trước)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (1 giờ trước)