Xã hội

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến mức không nhận ra bố mẹ, chị gái: Xót xa với chia sẻ của người mẹ

Mặc dù đã được điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư nhưng K. (nam sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng) vẫn liên tục la hét, quát mắng, gọi người thân là "côn đồ".

Liên quan đến vụ em Vũ Văn Tuấn K., học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Đồng (xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị đánh hội đồng dẫn đến nhập viện. Ngày 26/10, trao đổi với Thanh Niên, chị Kiều Thị Mai (46 tuổi, mẹ của K.) cho biết vài ngày nay bệnh tình K. có dấu hiệu trở nặng, K. tỏ ra hung dữ khác thường, có lúc không nhận ra bố mẹ, chị gái…, thấy đông người, K. la hét, quát mắng và gọi người thân là "côn đồ".

Theo chị Mai, K. bị bạn đánh trong thời gian dài nhưng gia đình không biết vì K. giấu, sợ nói ra sẽ bị đánh thêm. Chị Mai cũng phải đi làm lo cho 2 con gái lớn đang học đại học nên không quan tâm K. được nhiều.

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến mức không nhận ra bố mẹ, chị gái: Xót xa với chia sẻ của người mẹ
Nạn nhân ngồi thụp, ôm đầu khi bị đánh hội đồng. Ảnh chụp từ video

Khoảng giữa tháng 9, khi đang đi chợ, chị nhận được điện thoại của con, bảo "con đau đầu quá, con đập đầu con chết đây, mẹ về đưa con đi cấp cứu đi". Chị vội về nhà đưa con lên bệnh viện Bạch Mai khám bệnh. Một ngày sau, vì Bệnh viện Bạch Mai quá đông nên chị xin đưa con về bệnh viện huyện Thạch Thất điều trị thêm 1 - 2 ngày. Khi thấy con đỡ, chị xin cho con về nhà.

Ở nhà, K. phát bệnh rồi la hét nên chị Mai lại đưa con lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây, bác sĩ kết luận K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly. 

Sau đó, chị Mai mới ngỡ ngàng khi con trai kể bị bạn học bạo hành nhiều tháng liền. Đặc biệt, khi nhận được clip K. bị bạn học đánh hội đồng, chị đau xót vô cùng.

"Tôi không thể nghĩ được con mình lại bị bạn đánh đập nhiều như vậy. Tôi lo lắng vô cùng khi nhận thức của con không còn trọn vẹn", chị Mai buồn bã nói.

Người mẹ cho biết thêm, có những đêm K. gào thét và không ngủ được, chị phải cho con uống thuốc an thần.

Theo lời kể của người thân em K., K là em út trong gia đinh có 3 chị em, trên K là 2 chị gái đang học đại học. Do bố K. sức khỏe yếu, khả năng lao động hạn chế nên chị Mai là lao động chính của gia đình. Hàng ngày, chị phải thức khuya dậy sớm, buôn bán ở chợ để nuôi 3 chị em K. ăn học.

"Nửa tháng nay, chị Mai phải ở nhà chăm sóc con, không đi làm được gì. Nhìn hoàn cảnh gia đình, chúng tôi xót xa lắm", một người thân của gia đình nói

Hiện tai, chị Mai chỉ mong K. nhanh bình phục và gia đình 8 nam sinh hành hung K. phải có trách nhiệm giúp chị điều trị bệnh cho con. 

Hôm qua, có thông tin gia đình các bạn hành hung con chị đã đưa 800 triệu nhưng nhà chị không nhận. Chị Mai nói đây là thông tin sai sự thật và cho biết thêm, gia đình các học sinh đã đánh K. mới hỗ trợ 50 triệu đồng, chia làm 2 lần, để điều trị cho K. ở bệnh viện.

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến mức không nhận ra bố mẹ, chị gái: Xót xa với chia sẻ của người mẹ - 1
Chị Mai buồn bã khi con trai bị hoảng loạn, tâm lý không ổn định

Như đã đưa tin, ngày 25/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn quây lại, ép vào tường và đánh liên tục vào đầu. Hậu quả, nam sinh phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn.

Ông Đỗ Toàn Thắng, Trưởng phòng GDĐT huyện Thạch Thất cho biết, Phòng yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp với cơ quan công an và các gia đình học sinh giải quyết dứt điểm sự việc; thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ em K. ổn định sức khỏe, tâm lý để em sớm trở lại học tập.

Phòng cũng yêu cầu nhà trường họp tập thể hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học sinh; xử lý kỷ luật học sinh đúng theo quy định của Điều lệ trường học.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, cho biết chính quyền đã yêu cầu Trường THCS Đại Đồng làm rõ vụ việc. Phụ huynh các học sinh tham gia đánh K. đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-sinh-lop-7-bi-danh-hoi-dong-den-muc-khong-nhan-ra-bo-me-chi-gai-xot-xa-voi-chia-se-cua-nguoi-me-d190822.html