-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Xã hội
07/11/2025 14:21Nam sinh lớp 8 dùng dao đâm bạn đẩy xuống hồ "từng kể chuyện chém giết trên mạng", không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Vụ việc nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, Lào Cai bị bạn cùng lớp đâm nhiều nhát rồi đẩy xuống hồ đang gây xôn xao dư luận. Theo chia sẻ của bố em N.L.T, nạn nhân trong vụ đâm bạn ở Lào Cai, ông không tưởng tượng nổi một học sinh lớp 8 có thể cầm dao và hành hung bạn với mức độ nguy hiểm đến vậy.
"Khi nghe con kể, tôi mới biết rằng bạn kia từng kể dăm ba chuyện chém giết trên mạng và mang dao đi khoe con tôi. Có thể mạng xã hội đã tác động trực tiếp đến hành vi của các em," ông nói với giọng lo lắng.

Thông tin từ gia đình cho biết N.L.T bị bốn nhát dao đâm, may mắn nhiều nhát khác trượt nhờ cặp sách. Hiện sức khỏe của em đã qua nguy kịch, nhưng quá trình phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ rất lâu dài.
Bố em cho rằng, mặc dù đau lòng khi chứng kiến con bị tấn công, nhưng cần nhìn nhận nguyên nhân từ môi trường xung quanh, trong đó có mạng xã hội và áp lực tâm lý tuổi mới lớn, thay vì quy kết ngay cho bản thân học sinh là “người xấu”. "Mình coi bạn đó không phải người hư, cũng có thể do sự truyền nhiễm của các nền tảng mạng xã hội vào điện thoại”, bố em N.L.T nói.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào ngày 5/11/2025, tại khu vực bờ hồ Cung Thiếu nhi, phường Yên Bái, TP. Lào Cai. Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Lào Cai, hai học sinh liên quan là V.T.Đ. và N.L.T., cùng học lớp 8E, đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ việc N.L.T nhiều lần trêu chọc và có lời lẽ xúc phạm gia đình V.T.Đ., dù giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đã nhiều lần hòa giải nhưng mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết.
Đến sáng ngày 5/11, xung đột leo thang khi N.L.T tiếp tục trêu đùa và giấu sách vở của bạn. Sau bữa trưa, V.T.Đ mang theo một con dao gọt hoa quả trong cặp và hẹn gặp nạn nhân tại khu vực hồ để “nói chuyện”. Khoảng 15h35 cùng ngày, trong lúc lời qua tiếng lại, V.T.Đ không kìm chế được cảm xúc, đã rút dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng và vai N.L.T, rồi đẩy em xuống hồ trước khi rời khỏi hiện trường.

May mắn, người dân gần đó phát hiện sự việc kịp thời, cứu N.L.T và đưa em đến Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai cấp cứu. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của V.T.Đ thể hiện rõ ý định tước đoạt mạng sống, có dấu hiệu tội “Giết người”. Tuy nhiên, do nghi phạm mới 13 tuổi 6 tháng 27 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ và phối hợp các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (40 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (53 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)