Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được cứu sống ngoạn mục nhờ sự chỉ huy tài tình của lực lượng chức năng và một bức ảnh định vị cuối cùng gửi cho bạn gái trước khi điện thoại sập nguồn.

Cuộc tìm kiếm xuyên đêm đầy kịch tính được dẫn dắt bởi Thượng tá Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đạo Trù. Ngay khi tiếp nhận tin báo, ông đã thiết lập "Sở chỉ huy" tiền phương, huy động hơn 100 người chia làm 8 tổ tác chiến bao gồm dân quân, công an và các nhóm chạy trail chuyên nghiệp.

21-1776770268-nam-sinh-mat-tich-36-gio-tren-nui-tam-dao-duoc-cuu-song-nho-buc-anh-gui-ban-gai
Toạ độ khoanh vùng tìm kiếm nam sinh mất tích.

Điểm mấu chốt giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm chính là bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí của mình gửi cho bạn gái trước khi điện thoại mất sóng. Từ dữ liệu này, Thượng tá Thực đã thực hiện kỹ thuật cắt lớp bản đồ vệ tinh, khoanh vùng chính xác tọa độ ở độ cao 1.200 - 1.300m để tập trung lực lượng.

Sáng sớm ngày 21/4, sau một đêm rà soát không nghỉ với loa pin và flycam nhiệt, tiếng gọi "Em ở đây, cứu em với" vang lên từ một khe suối đã khiến cả đoàn tìm kiếm vỡ òa.

21-1776770351-nam-sinh-mat-tich-36-gio-tren-nui-tam-dao-duoc-cuu-song-nho-buc-anh-gui-ban-gai
Tuấn Anh đã được tìm thấy sau 36 giờ mất liên lạc (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Một nữ dân quân đã lao đến ôm chầm lấy Tuấn Anh khi thấy cậu vẫn an toàn. Tại sở chỉ huy, mẹ của nam sinh cũng bật khóc nức nở khi nghe tin con trai qua bộ đàm.

Dù trải qua 36 tiếng đơn độc, Tuấn Anh chỉ bị xây xát nhẹ. Cậu được đánh giá là có kỹ năng sinh tồn khá tốt khi biết tìm đến nguồn nước và tiết kiệm lương thực.

TN (SHTT)