Xã hội
29/11/2015 15:13Nam sinh nhảy lầu tự tử vì bị mẹ mắng: Hết chỗ dạy con rồi sao?
Tin tức nam sinh lớp 9 do uất ức khi bị mẹ mắng trước mặt bạn học và phụ huynh xung quanh đã nhảy lầu tự tử khiến nhiều người xót xa.
|
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc đau lòng. |
Lãnh đạo bệnh viện Gò Vấp cho biết trên báo Tuổi Trẻ do chấn thương nặng ở vùng mặt và hàm, nên sau khi sơ cấp cứu, nam sinh đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.
Cũng theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân xảy đến sự việc đau lòng nói trên là do mâu thuẫn giữa mẹ và con. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ nam sinh đến trường để đón con, rồi xối xả la mắng con trước mặt bạn bè, phụ huynh xung quanh.
Hết chỗ dạy con rồi ư?
Ngay sau khi tin tức này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như mạng xã hội, rất đông cư dân mạng đã tỏ ra khá bất ngờ và cảm thấy bức xúc thay trước cách dạy con của người mẹ này để rồi giờ đây phải gánh chịu hậu quả mà có lẽ cả đời không bao giờ lành lại.
Nickname K.K bình luận: “Quá đặt nặng vấn đề giáo dục bằng cấp chính là sức ép lên học sinh và bậc phụ huynh. Không thể phủ nhận việc có bằng đại học là tốt nhưng cũng đâu khẳng định được các em học không giỏi sẽ không thành công trong cuộc sống. Bị mắng trước mặt người lạ đã thấy ngại rồi đây còn là bạn trong lớp. Dù biết người mẹ này cũng muốn tốt cho con mình nhưng làm điều đó không đúng cách sẽ gây hậu quả ngược lại. Đây là bài học cho mọi người đặc biệt là những bậc phụ huynh”.
“Chuyện đau lòng quá. Việc bố mẹ mắng con cái trước mặt bạn bè rất dễ làm chúng tự ái, mà thường bố mẹ ở Việt Nam làm vậy rất nhiều. Ai có coi chương trình 3 anh em sinh 3 thì biết, mình vẫn nhớ mãi cách bố Song dạy con. Chúng còn nhỏ xíu nhưng mỗi lần mấy đứa làm sai, anh ấy không mắng chúng trước mặt 2 đứa còn lại mà dẫn ra chỗ khác để nói.Thật sự là 1 cách dạy con đáng để học hỏi” là bình luận của nickname Thi Huyền.
Facebooker K.Ba cho rằng: “Nóng giận thì nóng giận nhưng dù gì nó cũng là con mình, có gì đóng cửa bảo nhau. Sỉ vả con cái ngay trước mặt người khác thật sự rất quá đáng, huống hồ đây cũng là độ tuổi nổi loạn, thời điểm tâm lý bất ổn nhất của thanh thiếu niên. Có thể đứa con sai, nhưng có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề mà?”.
Nickname B.C.T bức xúc: “Tâm lý tuổi mới lớn (dậy thì) có nhiều biến chuyển cần phải tế nhị để dạy bảo. Đôi khi chỉ là mâu thuẫn đơn giản nếu không khéo xử lý thì hậu quả do hành động bột phát của các em không thể biết trước được. Hết chỗ dạy con rồi à? Làm mẹ vô ý thức”.
Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng các bạn trẻ cũng nên xem xét lại bản thân: “Đúng là thanh niên bây giờ, suy nghĩ bồng bột…hễ mà bị ba mẹ la là đi nhảy cầu, nhảy lầu tự tử thiếu suy nghĩ cũng vừa vừa phải phải thôi”.
Theo Lan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cháy lớn ngay ngã bảy ở TP HCM, giao thông hỗn loạn (11/07)
-
Tôi tái hôn sau 7 năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn, chồng mới đưa một bức ảnh khiến tôi lặng người rồi cười ngây dại (11/07)
-
Ung thư đại tràng "rất sợ" 1 loại đồ uống: Việt Nam có sẵn, chỉ 1 cốc/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (11/07)
-
Ai đã chuyển tiền vào 10 tài khoản ngân hàng này lưu ý kiểm tra gấp: Khẩn trương báo công an (11/07)
-
Hyeri vừa đổ bộ Việt Nam: Để mặt ít son phấn, siêu giản dị vẫn xinh cỡ này! (11/07)
-
Bộ Chính trị cho phép bố trí cán bộ xã còn thiếu tiêu chuẩn nhưng có năng lực (11/07)
-
Phương Mỹ Chi mang “quái vật Vpop” 220 triệu view đến Bán kết Sing! Asia, phiêu nốt cao như tiếng sáo thổi khiến MXH nổi bão (11/07)
-
Nhói lòng đám tang không kèn trống của tài xế công nghệ bị sát hại: Người vợ nói về cuộc gọi cuối cùng bất thường (11/07)
-
Camera vạch trần người phụ nữ tự trói chân tay rồi hoang báo bị cướp 300 triệu (11/07)
-
Vài tháng nữa 1 con giáp đạt vận may cực đại, giàu có viên mãn, 2 con giáp lại cần thận trọng (11/07)
Bài đọc nhiều




