Sau gần một tuần khiến gia đình rơi vào tình trạng hoang mang tột độ vì mất liên lạc, nam sinh Nguyễn Huy Hoàng (SN 2008) học sinh trú tại xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) đã được tìm thấy và trở về nhà an toàn vào rạng sáng 1/8.

Thông tin được xác nhận bởi chị Vũ Thị Thơm (SN 1996) – dì ruột của Hoàng: "Cháu Hoàng không gặp vấn đề gì về sức khoẻ. Cháu không phải bỏ nhà ra đi mà chỉ đi chơi với bạn bè ở khu vực phường Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, trong lúc đi chơi, cháu làm mất điện thoại nên gia đình không thể liên lạc được".

z6860212523015_7151f233ce7c29a93aab8778959ae315.jpg
Nguyễn Huy Hoàng đã về nhà an toàn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Cũng theo chị Thơm, vì mải vui chơi với bạn, Hoàng đã quên không báo cho người thân. Chỉ khi thấy thông tin tìm kiếm mình lan truyền trên mạng xã hội, Hoàng mới nhờ bạn gọi điện về, để người nhà tới đón. Em được gia đình đưa từ Hà Đông trở về quê Chuyên Mỹ vào lúc 1h sáng ngày 1/8.

Trước đó, vào ngày 31/7, Công an xã Chuyên Mỹ xác nhận đang phối hợp xác minh trường hợp mất tích của em Hoàng sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình. 

Theo lời kể, vào trưa 24/7 sau khi gia đình lo xong đám giỗ, vẫn thấy Hoàng ở nhà. Tuy nhiên, đến buổi chiều, Hoàng rời khỏi nhà và hoàn toàn mất liên lạc.

“Hoàng là đứa trẻ ngoan, hiền, sống tình cảm. Gia đình không hề trách mắng hay gây áp lực gì với cháu. Mẹ cháu đi làm ăn xa, cả nhà ai cũng rất lo lắng khi không thể liên hệ được với cháu suốt nhiều ngày”, chị Thơm chia sẻ.

Sau khi thông tin mất tích của Hoàng lan truyền trên mạng, nhiều người đã chung tay chia sẻ, giúp lan toả thông tin, góp phần hỗ trợ gia đình trong việc tìm kiếm.

Hiện tại, sức khoẻ và tinh thần của Hoàng đều ổn định. Gia đình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lực lượng chức năng và cộng đồng mạng đã giúp đỡ suốt những ngày qua. 

Theo Tiến Dũng (VietNamNet)