-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Xã hội
23/07/2019 19:30Nam thanh niên đau xót, ám ảnh giây phút bạn bị xe tải lật đè tử vong ngay trước mắt: 'Em bị văng ra may mắn sống, bạn em mất rồi'
Liên quan đến vụ xe tải lật ngang, đè chết 5 người đang đứng xem tai nạn ngày 23/7 công an tỉnh Hải Dương vẫn đang điều tra, làm rõ.
Qua dữ liệu giám sát hành trình cho thấy, thời điểm chiếc xe ô tô tải lao vào nhóm người dân, công nhân trên QL5 tại Hải Dương là 6h5' và trước đó, lúc 6h4'43", xe tải này chạy với tốc độ 65 km/h. Tài xế xe tải được đưa ra khỏi cabin, bị thương và được đưa đi bệnh viện.
Danh tính tài xế xe tải chở nước là Hoàng Xuân Hòa (SN 1983, trú tại Thanh Hóa), hiện tại nam tài xế này đã về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Thi thể các nạn nhân gặp nạn đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ.
Trong cùng một buổi sáng, người dân xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ai nấy đều bàng hoàng, sợ hãi khi hay tin địa phương liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn làm 7 người chết.
Những người chứng kiến vụ việc cho đến giờ vẫn đang rất bàng hoàng, lo lắng. Tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Cúc (69 tuổi, thôn La Khê) một người may mắn thoát khỏi thùng xe tải, gần nửa ngày bà Cúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Theo lời bà Cúc đêm qua, bà lên cơn đau tim, ngực khó chịu, các con đều đi làm ăn xa, bà mới gọi điện nhờ con rể sáng sớm nay chở bà ra trạm y tế xã khám xem tình hình sức khỏe có vấn đề gì không.
Mờ sáng, 2 mẹ con bà lái xe đi khám, trên đường ra trạm y tế, bà cũng đã thấy người dân tụ tập bàn tán về vụ tai nạn của một người đàn ông cùng làng.
Sau khi ra trạm y tế bà dược nhân viên y tế cho uống thuốc và thở oxy, bà dần hồi phục, nằm ở trạm y tế được khoảng 2 tiếng, thấy sức khỏe ổn định, bà xin đi bộ về nhà.
Từ trạm y tế về đến nhà bà khoảng 3km, bà nghĩ rằng cứ từ từ lề bên phải thì đi, thấy xe lớn thì dừng lại.
Đến đoạn giao cắt quốc lộ 5 nối làng Lai Khê, bà thấy nhóm người đang đứng ở giữa đường trước bà khoảng 6-7 mét, còn đi cùng bà là một thanh niên khác.
"Đoàn người sang đến giữa đường rồi, đang định bước để sang theo, tôi mới thấy xe tải đang lao đến với tốc độ rất nhanh, chiếc xe đi sát dải phân cách, tôi mới khiếp quá lùi lại vào sâu.
Chiếc xe nghiêng nghiêng, tiếng xoạt xoạt cùng tia lửa bắn lên, rồi thùng xe đè một lúc mấy người, tôi mới ngã quỵ ra. Nếu tôi không thấy xe rồi lùi lại có lẽ đã bị đè chết".
Trong khi đó, anh Bùi Công Hùng (30 tuổi), cũng là người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trên vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh Hùng và anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ ở xã Thanh Hải, Thanh Hà) là công nhân Công ty Lilama 10 Hải Dương.
Sáng 23/7, anh Hùng và anh Hiếu đưa nhau đi làm bằng xe máy. Đến điểm bị tai nạn, chiếc xe tải bất ngờ đổ vào. “Em bị văng ra may mắn sống, bạn em là Hiếu mất rồi”, anh Hùng đau xót nhớ lại.
Một nhân chứng khác chia sẻ thêm, sáng nay trong vụ tai nạn này, có hai vợ chồng đều gặp nạn, vợ mất tại chỗ, còn chồng may mắn sống sót. Các nạn nhân là công nhân và có thêm một học sinh cấp 3.
Liên quan đến vụ tai nạn, danh tính 6 người tử vong được xác định gồm anh Trương Minh Khang (sinh năm 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, Kim Thành), Nguyễn Quốc Hoàng (sinh năm 2002 ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà, Kim Thành), chị Hoàng Thị Em (sinh năm 1985, ở huyện Mai Sơn, Sơn La), anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1989 ở xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương), ông Đào Quang Huấn (xã Cộng Hòa) và ông Đào Quang Thuận (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành).
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)
- Chìm tàu chở hàng trên sông Hồng, 2 người mất tích (23:09)
- Dùng kéo đâm chết “tình địch” vì ghen tuông (45 phút trước)
- Việt Nam - Liên bang Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (1 giờ trước)
- Đề xuất hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội: Các hãng xe lên tiếng (1 giờ trước)
- Sao trẻ gốc Việt tăng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nữ tài xế ở Hà Nội vừa lái xe vừa dùng điện thoại bằng cả hai tay (1 giờ trước)
- MU đối mặt bài toán tài chính nếu muốn chiêu mộ Luis Enrique (2 giờ trước)
- Nổ lớn tại điểm thu mua phế liệu, một người tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hơn 19.000 vi phạm giao thông sau 3 tháng tại Hà Nội, có 3 lỗi mắc nhiều nhất (2 giờ trước)
- Tín hiệu từ ông Trump khiến giá dầu lao dốc mạnh trên thị trường toàn cầu (2 giờ trước)