Một nam thanh niên ở Ninh Bình đã để lại dép và xe máy trên cầu Gián Khẩu, khiến người dân tưởng rằng anh nhảy cầu tự tử. Hàng trăm người được huy động tìm kiếm suốt gần một ngày, trước khi phát hiện anh vẫn còn sống và đang ở Hà Nội.

Đêm muộn 12/11, sau gần 24 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết lạnh giá, Đội Cứu hộ cứu nạn 116 cùng các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã chính thức rút quân khỏi khu vực cầu Gián Khẩu.

13-1763002611-nam-thanh-nien-lap-hien-truong-gia-vu-nhay-cau-roi-di-ha-noi-khien-hang-tram-nguoi-tim-kiem.jpg
Đội 116 kết thúc công việc vào lúc 23h đêm sau vụ việc hy hữu

Ông Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 (Thái Bình cũ), cho biết, đội nhận được đề nghị hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 114 – Công an tỉnh Ninh Bình vào trưa cùng ngày, sau khi có thông tin một nam thanh niên nghi nhảy cầu tự vẫn.

“Ngay khi nhận lệnh, chúng tôi lập tức huy động lực lượng và phương tiện lên đường,” ông Văn kể.

Khoảng hơn chục tình nguyện viên cùng xuồng máy được điều từ Thái Bình sang Ninh Bình, miệt mài tìm kiếm trên sông suốt gần 12 tiếng. Cùng lúc, lực lượng công an và người dân địa phương cũng khẩn trương triển khai nghiệp vụ tìm kiếm dọc hai bên bờ sông.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, Công an tỉnh Ninh Bình xác định nam thanh niên tên Trần Quang Tr. (SN 1997, trú tại xã Gia Viễn, Ninh Bình) – người được cho là “nhảy cầu” – thực chất không hề tự tử. Anh Tr. đã rời khỏi hiện trường và lên Hà Nội, để lại dép và xe máy trên cầu Gián Khẩu khiến gia đình và người dân hiểu lầm.

Ông Nhâm Quang Văn chia sẻ, dù Đội 116 thường không tham gia các vụ việc tự vẫn, nhưng lần này là nhiệm vụ được cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ, nên đội đã lập tức vào cuộc.

“Thật may mắn khi mọi chuyện kết thúc trong niềm vui. Anh Tr. vẫn an toàn, đó là điều tất cả chúng tôi, lực lượng cứu hộ và gia đình đều mong đợi. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đơn vị, tình nguyện viên và người dân đã đồng hành, động viên và hỗ trợ đội trong suốt quá trình tìm kiếm” ông nói.

13-1763002611-nam-thanh-nien-lap-hien-truong-gia-vu-nhay-cau-roi-di-ha-noi-khien-hang-tram-nguoi-tim-kiem.jpg
Xuồng máy được huy động

Chỉ một ngày trước, người dân Ninh Bình cũng từng chứng kiến một vụ việc tương tự nhưng có kết cục đau lòng.

Ngày 10/11, người dân phát hiện một đôi dép và xe máy bỏ lại giữa cầu Đò Quan, nghi có người nhảy cầu. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định chiếc xe thuộc về anh Đ.Q.H. (SN 2002, trú tại xã Nam Trực, Ninh Bình).

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể anh H. tại khu vực sông Đào, cách cầu khoảng 1 km.

Theo người thân, trước khi xảy ra sự việc, anh H. vừa hoàn tất lễ cưới, tổ chức trong hai ngày 9 và 10/11. Anh là người hiền lành, chăm chỉ, không có mâu thuẫn hay biểu hiện bất thường nào trước khi mất.

PN (SHTT)