Xã hội

Nam thanh niên "múa" trên đường điện cao thế ở Sài Gòn

Đang ngồi ở quán nước, nam thanh niên bất ngờ leo lên cột điện cao thế nhún nhảy ở vị trí cách mặt đất 20 m.

Đang ngồi ở quán nước, nam thanh niên bất ngờ leo lên cột điện cao thế nhún nhảy ở vị trí cách mặt đất 20 m. 

Nam thanh niên trên cột điện cao thế. Ảnh: A.X

 
Trưa 11/10, sau khi la hét trong hẻm, nam thanh niên khoảng 30 tuổi ra quán nước tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM, ngồi nghỉ. Một lúc sau anh này chạy đến cột điện cao thế giữa đường Kinh Dương Vương ngó nghiêng.

Sau khi leo đến độ cao 20 m, anh ta quăng đôi dép rồi đứng nhún nhảy trên dây điện. "Ai cũng hết hồn khi anh ta nhảy qua nhảy lại, tưởng sẽ rơi xuống đất", ông chủ quán nước cho hay.

Nhận tin báo, công ty điện lực khẩn cấp cúp điện tại đường dây để đảm bảo an toàn cho nam thanh niên. Cảnh sát PCCC TP HCM điều 2 xe thang đến hiện trường, đồng thời đặt nệm dưới đề phòng anh ta rơi xuống.

Nhiều chiến sĩ được xe thang đưa lên cao, giải cứu nam thanh niên. "Anh ta có biểu hiện như bị ngáo đá", một cảnh sát cho biết.

Công an phường An Lạc đang điều tra, làm rõ.
 
>> Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người
>> Khi "ngáo đá" thành ác thú

Theo Hải Hiếu (VnExpress.net)