Xã hội

Nam thanh niên thiệt mạng do mìn tự chế tại Buôn Ma Thuột, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Vào khoảng 22h30 ngày 24/4, một vụ nổ lớn xảy ra tại ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, Buôn Ma Thuột) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 22h30 ngày 24/4, một vụ nổ lớn xảy ra tại ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, Buôn Ma Thuột) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, người dân tại Buôn Ma Thuột bàng hoàng khi nghe thấy tiếng nổ lớn trên đoạn đường giao nhau giữa Nguyễn Tất Thành - Ngô Gia Tự (phường Tân An). Sau khi tới hiện trường thì phát hiện thi thể một nam thanh niên không nguyên vẹn đang nằm trên đường.
 

Clip: Hiện trường nam thanh niên tử vong do mìn tự chế tại Buôn Ma Thuột - (Nguồn: Youtube)

Được biết, nạn nhân 29 tuổi, trú tại huyện Lắk - Đắk Lắk. Một người dân có mặt tại hiện trường chứng kiến vụ việc chia sẻ: "Tôi nghe nói là nam thanh niên ghen tuông vì vợ hay bạn gái ngoại tình nên hẹn cô ấy ra khách sạn gặp nói chuyện với ý đồ ôm mìn tự tử cùng".

Theo người dân nơi đây cho biết, tại thời điểm đó nhìn thấy nam thanh niên này mang theo nhiều quả mìn tự chế quăng ra trước mặt nhưng không phát nổ. Tuy nhiên, khi nam thanh niên này quăng đến lần thứ 3 thì bất ngờ quả mìn nổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm đó, một chiếc xe tải đi ngang qua bị sức ép làm nổ lốp trước. Riêng nam thanh niên bị quả mìn nổ tung khiến nhiều bộ phận không còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân và giải quyết vụ việc.
 
Thi thể nam thanh niên nằm trên đường - (Ảnh: Facebook)
 

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi - (Ảnh: Facebook)
 
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc - (Ảnh: Facebook)
 
>> Nổ mìn tự chế ở Buôn Ma Thuột: Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn
>> Vụ ôm mìn tự sát: Phó giám đốc công an tỉnh bị thương
>> Nằm rạp xuống đất khi thanh niên quăng mìn ra đường
>> Nổ mìn tự chế giữa đêm, nam thanh niên tử vong

Theo Thùy Chi (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)