Xã hội
31/10/2021 14:03Nam thanh niên thiêu sống mèo lên tiếng xin lỗi: 'Stress trong thời gian dài, không nghĩ đến hậu quả mình gây ra'
Mới đây, đoạn camera an ninh ghi lại vụ việc nam thanh niên thiêu sống một chú mèo xảy ra vào khoảng 22h ngày 27/10 đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù chú mèo may mắn chạy thoát khỏi đám cháy và được đưa đến Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội để điều trị nhưng cộng đồng vẫn rất bức xúc về cách hành xử của nam thanh niên.
Tuy đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn rất tàn độc đối với một vật nuôi còn sống. Sau một thời gian im lặng, mới đây, nam thanh niên thiêu sống chú mèo đã lên tiếng về việc làm của mình.
Cụ thể, trên tài khoản Facebook cá nhân tên N.T.D., nam thanh niên đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đối với chú mèo bị thiêu sống cũng như gửi lời xin lỗi không chỉ chú mèo mà còn xin lỗi cộng đồng, những người yêu thú cưng khi đã phải xem video, hình ảnh kinh hãi do mình làm ra. Đồng thời, T.D. cũng gửi lời cảm ơn tới Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội.

Bên cạnh việc cảm ơn và xin lỗi, T.D. đã nêu ra lý do dẫn đến hành động được cho là tàn nhẫn đối với vật nuôi:
"Trong lúc gần như mất hết mọi thứ về tài chính, công việc, gia đình và tình cảm và stress trong thời gian dài dẫn đến túng quẫn không nghĩ được đến hậu quả mà mình sẽ gây ra, mình đã khiến Dilo (tên chú mèo bị thiêu sống) và những người xung quanh phải chịu ảnh hưởng lớn.
Lúc ấy tuyệt vọng mọi chuyện không thể suy nghĩ thông thoáng được và trước đó mình đã ngồi ôm Dilo gần 3 tiếng muốn trao lại cho người đáng sở hữu nó... mình cũng gặp và muốn trao trả nhưng mọi chuyện không thành cho nên tuyệt vọng suy nghĩ không thông. Rất xin lỗi về điều này".
Theo lời của D.T., có thể thấy anh đã muốn gửi lại chú mèo cho người "xứng đáng sở hữu" nhưng không được nên mới dẫn đến quyết định thiêu sống. Cá nhân anh cũng tự nhận thức được lỗi lầm của mình về việc này.

Cùng với đó, anh cũng phủ nhận một số tin đồn trong thời gian qua như việc đe dọa bên Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, kiện và muốn đòi lại chú mèo đã được cứu sống mà chỉ muốn liên hệ để trả viện phí.
Đồng thời, anh cũng chia sẻ mình đã nuôi chú mèo này 1 năm do chủ cũ không có thời gian chăm sóc chứ không hề có chuyện giành giật, đánh đập mèo cũng như việc chủ cũ xin chuộc mà không cho.
"2 ngày qua mình lặn lội từng cmt, đọc từng tin nhắn các bạn chửi rủa, không thiếu cái nào cả. Đó là những điều mình phải nhận vì đã gây ra lỗi lầm với Dilo, với những người ở khu phố, với những người yêu mèo" - anh D.T. chia sẻ.
Theo Phạm Trang (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




