-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
29/07/2017 22:59Nam thanh niên tìm được người thân sau một tháng bị nạn nguy kịch
Sau gần 1 tháng kể từ ngày Công an TP Vinh (Nghệ An) ra thông báo tìm người nhà của 1 nạn nhân bị tai nạn giao thông, đến nay người nhà của thanh niên này đã xuất hiện.
![]() |
Sáng 29/7, BVHNĐK Nghệ An cho biết, hiện bệnh nhân “vô danh” bị tai nạn giao thông, hôn mê do chấn thương sọ não đã tìm được người nhà và được nhận diện chính xác.
Nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Hữu Thắng, 25 tuổi, thường trú Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Anh Thắng là nạn nhân trong bài viết đăng trên Dân trí: “Kích hoạt sim điện thoại, tìm người thân nạn nhân bị tai nạn nguy kịch”.
Phía Bệnh viện hữu nghị đa khoa (BVHNĐK) Nghệ An cho biết, may mắn được sự giúp đỡ chia sẻ thông tin từ cộng đồng báo chí, sau 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, đến hôm nay, bệnh nhân Thắng đã tìm được người nhà.
![]() |
| Đại diện y, bác sỹ BVHNĐK Nghệ An kiểm tra thông tin và xác nhận người thân của bệnh nhân Thắng. |
“Cách đây hơn 1 tháng, anh Thắng đi lạc tới thành phố Vinh và bị tai nạn giao thông. Từ khi BV tiếp nhận, bệnh nhân thường xuyên trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não, trong người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào; các bác sĩ đã tận lực điều trị nhằm bảo lưu mạng sống của bệnh nhân.
Suốt hơn 1 tháng qua, ngoài bác sĩ điều trị, các điều dưỡng, hộ lý cũng thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân. Ban Trợ giúp xã hội hỗ trợ ăn uống, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như bỉm, khăn… Bên cạnh đó, phía BV cũng tìm sự hỗ trợ thông tin từ giới truyền thông và sự chia sẻ từ cộng đồng thông qua mạng xã hội để tích cực tìm người nhà bệnh nhân”, chị Nguyễn Hoàng Yến - Ban Truyền thông bệnh viện chia sẻ.
![]() |
| Bà Dung - mẹ anh Thắng xúc động khi được gặp lại con. |
Suốt 1 tháng qua, cả gia đình nỗ lực đi tìm anh Thắng khắp nơi mà không thấy. Nay tìm lại được con, dù con gặp tai nạn, không người thân chăm sóc, nhưng vẫn được điều trị bình phục, bà Nguyễn Kim Dung - mẹ anh Thắng - mừng rơi nước mắt.
“Suốt 1 tháng qua, gia đình tôi đăng tin tìm con khắp nơi. Do cháu tinh thần không sáng suốt nên hay bỏ đi lang thang; tôi lo sợ điều xấu nhất sẽ đến. Cứ nghe ai mách chỗ nào có tai nạn, đuối nước là gia đình lại đến tìm. Từ ngày con đi, tôi mất ăn mất ngủ vì lo lắng.
Gia đình cũng không ngờ con lại đi xa như vậy. Tối ngày 27/7, gia đình chúng tôi may mắn xem thông tin trên mạng xã hội mới biết con của mình nằm ở BVHNĐK Nghệ An. Đi xe suốt đêm vào đến nơi, nhìn con được các y, BS chăm sóc điều trị tai qua nạn khỏi, tôi xúc động và biết ơn vô cùng”.
![]() |
| Người nhà vui mừng khi gặp lại con mình sau 1 tháng mất tích. |
Hiện tại, bệnh nhân Thắng đã hồi tỉnh, xu hướng hồi phục tốt. Để tiện chăm sóc con, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân về Phú Thọ điều trị tiếp.
Được biết, gia đình của bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo. Gia đình làm nông, bố anh Thắng bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường 16 năm nay; anh Thắng thì thiếu minh mẫn.
Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn nên ngoài việc hỗ trợ thủ tục để bệnh nhân được hưởng BHYT chi trả chi phí điều trị; nhiều cán bộ y tế còn hỗ trợ gia đình chi phí đi đường.
Như Dân trí trước đó đã đưa tin, vào chiều 30/6, trên đường Nguyễn Viết Xuân (TP Vinh) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô tải mang BKS 256.80 với xe máy mang BKS 37N1-5079 do anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990, trú xã Nghi Đức, TP Vinh) điều khiển, chở theo một thanh niên khác.
![]() |
| Gia đình hạnh phúc vì được gặp lại con. |
Vụ tai nạn đã khiến nam thanh niên ngồi sau xe máy ngã đập đầu xuống đường. Người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Người lái xe máy cho biết không biết thanh niên bị nạn là ai, anh chỉ là người cho đi nhờ xe.
Theo Nguyễn Duy (Dân Trí)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (15 phút trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (37 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (56 phút trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (1 giờ trước)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (1 giờ trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (2 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (2 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)




