Xã hội

Nạn nhân òa khóc khi nhớ lại giây phút hai xe khách tông nhau

Từng đi bộ đội, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, nhưng chưa bao giờ ông Định trải qua cảm giác kinh hoàng như vụ tai nạn ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 21/12.

Từng đi bộ đội, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, nhưng chưa bao giờ ông Định trải qua cảm giác kinh hoàng như vụ tai nạn ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 21/12.

Mặt bị sưng, môi rách phải khâu vài mũi, ông Nguyễn Xuân Định (68 tuổi) run rẩy, không tin là mình thoát chết trong gang tấc. "Tôi từng đi bộ đội, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, nhiều lần cận kề cái chết, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh hoảng như lúc xảy ra tai nạn. Người gẫy chân, gẫy tay, nằm la liệt, hầu như đều bị thương", nói rồi ông Định bật khóc nức nở.
 

Ông Định bật khóc khi kể lại lúc hai xe khách tông vào nhau. Ảnh: Hoàng Phương.

 
Đi trên xe khách 45 chỗ của nhà xe Trung Kiên xuất phát từ bến Mỹ Đình (Hà Nội), ông Định kể trên đường đến Tuyên Quang, xe này và xe Bảo Yến chạy rất nhanh, dọc đường còn giành khách của nhau. "Tôi ngồi gà gật ôm cháu gái 19 tháng đang ngủ thì nghe tiếng rầm rất mạnh, ai nấy ngã nhào ra sàn. Tôi ôm chặt lấy cháu rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, mắt hoa, đầu choáng nhưng tai thì vẫn nghe cháu gào khóc gọi ông", ông Định kể.

Người dân sống gần đó đã đưa các nạn nhân ra ngoài, lấy chăn trên xe quấn vào đầu, lấy lá chuối nhai rồi đắp vào cầm máu. Ông Định nhập viện với vết thương nặng ở đầu, chảy nhiều máu, hai chân không co được vì chấn động mạnh.

Ngồi trên chiếc xe khách Bảo Yến chạy đằng sau và thoát chết hy hữu là bà Nguyễn Thị Chắt, 58 tuổi trú ở xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội). Bà Chắt cùng với cháu trai lên Tuyên Quang ăn cưới. Do say xe, bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động va chạm mạnh, người ngã nhào ra sàn xe. Một lúc sau bà được lôi ra ngoài, bị xây xát khắp người, gẫy ngón chân cái.

Nhớ đến khoảnh khắc xảy ra tai nạn, bà rùng mình bảo đáng lẽ ngồi ở vị trí đầu xe, chỗ đôi vợ chồng người Tuyên Quang tử vong. Khi bà ngỏ ý đổi chỗ ngồi ở đầu xe cho đỡ say thì ông chồng từ chối, bảo vợ chồng ngồi cùng nhau cho tình cảm. Vậy là bà xuống gần cuối xe ngồi. "Nếu ông ấy mà đổi chỗ thì người chết hôm nay là tôi. Hai vợ chồng số khổ, cầu mong họ được an nghỉ", bà run run nói.
 

Bà Chắt là người thoát chết khi không đổi được chỗ với đôi vợ chồng tử vong trên chiếc xe khách chạy đằng sau. Ảnh: Hoàng Phương.

 
Nằm ở giường bên cạnh với khuôn mặt sưng tấy, anh Nguyễn Văn Bằng, 26 tuổi, (quê Hà Nam) liên tục kêu chóng mặt, đau đầu do va đập. Anh Bằng mới lên xe ngủ được 5 phút thì... không biết gì, đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm bên vệ đường. Xung quanh là người bị thương ở cả hai chiếc xe đang nằm la liệt. "Không biết nói gì hơn ngoài hai từ kinh hoàng khi gặp tai nạn. Có lẽ lần sau đi xe tôi nên thắt dây an toàn", anh nói.

Trong phòng cấp cứu của Khoa hồi sức, bà Vũ Thị Hương, 55 tuổi (quê Tuyên Quang) cùng con trai Mai Việt Hưng (23 tuổi) vẫn hôn mê. Mẹ con bà là nạn nhân bị thương nặng nhất, đang được theo dõi đặc biệt, xung quanh là đủ các loại máy móc, rây rợ. Bà Hương được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, gẫy xương đùi, gẫy xương cẳng tay.

Chồng bà, ông Mai Hùng Việt ngồi cạnh giường, ôm mặt thất thần. Chiều nay, khi nghe tin tai nạn, ông cùng người thân vội từ quê nhà xuống ngay bệnh viện. Từ trưa tới giờ, ông chưa ăn uống gì. Người đàn ông cao to mắt ầng ậc nước, lắc đầu liên tục "tôi còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa".
 

Nạn nhân Vũ Thị Hương đa chấn thương đang được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Hoàng Phương.

 
Ông Đỗ Văn Doanh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho hay, có 4 nạn nhân bị tương đối nhẹ được đưa vào Trung tâm y tế huyện Lập Thạch và có khả năng ra viện sớm. Còn 18 nạn nhân được đưa vào viện nằm ở các khoa của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, trong đó 4 người bị thương nặng nhất nằm ở Khoa hồi sức. "Người nặng nhất bị chấn thương sọ não, đang được theo dõi. Còn lại thì chủ yếu bị xây xát do va đập", ông nói.
 
15h30 chiều 21/12, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua xã Văn Quán (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), hai xe khách từ bến xe Mỹ Đình đi Tuyên Quang đã va chạm nghiêm trọng với nhau, hậu quả làm 2 người chết và 22 người bị thương.
 
Tối 21/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó ban An toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ mỗi người bị nạn 2 triệu đồng, người tử vong 5 triệu đồng.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu Ban an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo ngành y tế tỉnh huy động lực lượng y bác sĩ, thuốc men tốt nhất chữa trị cho người bị nạn. Công an khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ban An toàn giao thông TP Hà Nội và tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Giao thông kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe Bảo Yến và nhà xe Trung Kiên - chủ kinh doanh hai chiếc xe va chạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 21/12.
 
>> Xe khách tông nhau trên cao tốc: Nguyên nhân ban đầu do nổ lốp xe
>> Xe giường nằm tông nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 2 người tử vong
 
Theo Hoàng Phương (VnExpress.net)