-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
05/12/2025 16:05Nạn nhân thoát chết trong vụ cháy quán ăn khiến 4 người chết kể lại giây phút sinh tử: "Không nhảy sẽ chết ngạt"
Vụ hỏa hoạn tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) khiến 4 người tử vong đã xảy ra vào 4 giờ rạng sáng ngày 5/12. Trong đó, hai nhân viên của quán, chị Trần Thị Ngọc Khuê (18 tuổi) và chị Trần Thị Thùy Trinh (21 tuổi), đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nằm trên giường bệnh, chị Khuê vẫn chưa hoàn hồn và kể lại khoảnh khắc sinh tử: chị và chị Trinh đã liều lĩnh bám vào cục nóng máy lạnh và nhảy từ tầng 3 xuống đất, nhờ đó thoát nạn một cách kỳ diệu.
Chị Khuê hồi tưởng lại: "Tôi đang ngủ cùng phòng với chị Trinh trên tầng 3 thì nghe tiếng la thất thanh, tiếng đập cửa và hô hoán cháy. Tôi choàng tỉnh, mở cửa phòng ra thì nhận thấy ngọn lửa đã bắt đầu lan nhanh lên tầng 1 và tầng 2. Chúng tôi vội vã chạy xuống cầu thang bộ nhưng khói đã mù mịt, xộc thẳng vào mũi, nên cả hai buộc phải quay trở lại phòng..."
Khi trở lại phòng, khói và lửa vẫn bùng cháy lớn, lan nhanh lên tầng 3, tràn vào phòng gây ngạt thở và cay xè mắt. Cả hai mở cửa sổ phía sau quán rồi trèo ra ngoài, bám vào cục nóng điều hòa ở tầng 3.
Cũng theo lời chị Khuê, lúc đó cả hai nhìn xuống đất thấy tối đen và không dám nhảy vì sợ độ cao. "Tuy nhiên, chị Trinh nói với tôi rằng nếu không nhảy thì cũng chết ngạt, nên chúng tôi quyết định liều mạng nhảy xuống", chị Khuê nói với giọng thều thào.
May mắn thay, trước khi nhảy, chị Trinh kịp thời ném một con gấu bông xuống để làm "vật đệm". Chị Khuê kể về giây phút tự cứu mình: "Lúc đó cảnh tượng hỗn loạn lắm, bên trong nhà có tiếng người la hét cầu cứu, tôi không kịp suy nghĩ gì hết, thấy chị Trinh nhảy xuống rồi thì tôi cũng nhảy theo luôn."

Khi vừa tiếp đất, chân chị Khuê chịu lực va chạm mạnh nên bị bong gân, và đầu bị choáng váng khiến chị mơ hồ, không nhớ rõ mọi thứ. Sau đó, cả hai được người dân và lực lượng chức năng sơ cứu rồi chuyển lên xe cấp cứu để đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Chị Khuê cho biết mình làm nhân viên tại quán bún ốc này khoảng hai tháng. Ghi nhận tại bệnh viện, sức khỏe của hai bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn rất yếu, cần tiếp tục điều trị để hồi phục hoàn toàn.
Theo thông tin từ các y bác sĩ, bệnh nhân Khuê bị tổn thương phổi do hít phải khói độc, bong gân chân và có vết thương ngoài da ở vùng trán. Hiện tại, chị Khuê có hô hấp ổn định, nhưng nghi ngờ bị bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, nên đang được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ thương tổn và có phương pháp xử lý. Trong những ngày tới, chị Khuê sẽ tiếp tục được hồi sức tích cực và theo dõi tình trạng phổi qua nội khí quản.
Trường hợp của bệnh nhân Trinh được chẩn đoán có tổn thương phổi do muội than nặng hơn. Chị bị gãy xương sườn số 4 và 5 bên phải, cùng với tràn khí màng phổi ở mức độ nhẹ. Bệnh nhân Trinh được nhập vào khoa hồi sức tích cực chống độc để điều trị, theo dõi tràn khí màng phổi và sử dụng khí dung giãn phế quản.
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)