-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Xã hội
03/04/2018 04:24Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina không chết não, tỉnh lại luôn miệng hỏi vợ con

Chiều 2/4, trò chuyện với PV, ông Lê Văn Ngà (59 tuổi, ngụ đường Phạm Hùng, quận 8, TP HCM) cho biết, những ngày qua, hai vợ chồng ông liên tục thay nhau lên Bệnh viện Chợ Rẫy thăm con trai là Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi) đang được chữa trị sau vụ cháy chung cư Carina Plaza.
"Tôi rất mừng khi hiện nay sức khỏe Nhân đã tốt hơn rồi, có thể nghe, hiểu được mọi người nói gì. Tuy nhiên do Nhân chưa nói được nên chỉ giao tiếp bằng giấy thôi.
Nhân có hỏi đủ điều, đặc biệt là lúc nào cũng hỏi thăm vợ, con giờ ở đâu, sao không được gặp mặt. Nghe con nói thế mà vợ chồng tôi như muốn òa khóc ngay trước mặt con.
Thế nhưng vợ chồng tôi phải bình tĩnh lắm mới giữ được miệng, không dám cho con biết cả 2 đã bị chết cháy. Tôi sợ Nhân sức khỏe còn vô cùng yếu, nghĩ quẩn rồi làm liều lắm…", ông Ngà bùi ngùi.

Bà Ly (61 tuổi), mẹ anh Nhân lau nước mắt nói trong tiếng sụt sùi: "Trước đây gia đình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất khi Nhân nhập viện. Tuy nhiên có phép màu gì đó Nhân đã khỏe, tỉnh táo. Tôi rất vui mừng khi Nhân tỉnh lại, biết nhận ra cha mẹ.
Mấy hôm nay lên bệnh viên thăm Nhân được có 30 phút, nhìn khuôn mặt con đang nằm mà nghĩ đến vợ con nó đã mất là tôi không kiềm được nước mắt.
Mỗi khi tỉnh lại, Nhân cứ nắm tay tôi thật chặt, rồi xin giấy viết hỏi về vợ con. Tôi phải bình tĩnh lắm mới giấu, nói dối là vợ không không bị sao. Lúc đó Nhân nó mới thôi viết giấy hỏi tiếp.
Tuy nhiên tôi không biết khi Nhân khỏe hơn, biết chuyện nó sẽ suy nghĩ, làm gì nữa. Tôi rất lo sợ về việc này. Nó sống tình cảm lắm, thương vợ nhất trên đời…".

Đại diện Bệnh Chợ Rẫy cho biết, một số thông tin trên báo nói bệnh nhân Nhân chết não là hoàn toàn không đúng sự thật. Bệnh viện không có cung cấp thông tin này.
Anh Nhân nhập viện các bác sỹ chuẩn đoán là bị tổn thương não. Hiện anh đang được các bác sỹ tích cực điều trị, dần hồi phục, sức khỏe đang tốt hơn.
Ông Ngà, cha anh Nhân cho biết thêm, ngày 27/3 vừa qua, gia đình đã đưa linh cữa con dâu là Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi), bé Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà), Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà) từ TP HCM quê nhà ở tỉnh Long An an táng.
Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 23/3, tầng hầm để xe nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza, quận 8, bỗng nhiên phát nổ xảy ra cháy.
Khói lửa bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người ở các tầng cao cầu cứu vì không xuống được.
Khi xảy ra vụ cháy, lực lượng PCCC TP HCM đã điều đến hiện trường 34 xe chữa cháy và hơn 200 chiến sĩ cũng nhiều xe thang để cứu hỏa.
Cảnh sát PCCC thống kê ban đầu, vụ cháy khiến 13 người chết và 60 người bị thương. Trong đó có gia đình anh Nhân có vợ, con trai cùng em vợ bị chết cháy.
Theo Viết Dũng (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (59 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




