-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
01/08/2018 09:59Ngã vào xô nước, bé gái 21 tháng tuổi chết đuối thương tâm ngay trong nhà mình
Mất con có lẽ là nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời này. Vậy mà chị Khắc Hà Trang (23 tuổi, hiện đang sống ở Gia Lai) đang phải quằn quại tưởng như khó lòng vực dậy trong nỗi đau ấy. Bởi con gái của chị, bé Coca, mới 21 tháng tuổi nhưng đã qua đời đột ngột trong một vụ chết đuối thương tâm: ngã vào xô nước dẫn đến ngạt thở. Dù khi phát hiện ra, bé đã được sơ cứu, đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng sau 3 ngày cấp cứu, các nỗ lực của đội ngũ y tá, bác sỹ và lời cầu nguyện của gia đình cũng trở nên vô vọng.

Chị Hà Trang nén chặt nỗi đau, kể lại giây phút kinh hoàng trong cuộc đời mình:"Hôm đó, mình cho con đi học như bình thường. Học về, khoảng 18h chiều, mình có nhờ bà nội trông bé. Đến 18h55 phút, bà nội có đi rửa chén bát trên nhà. Đến 19h mình về, gọi con thì hoảng hốt phát hiện ra con đang ở trong xô nước. Khi đó, con đã ngừng thở rồi. Mình hô toáng lên, mọi người mới chạy đến, vội vàng sơ cứu cho con".
Cũng theo chia sẻ của chị Trang, ông nội là người trực tiếp sơ cứu cho bé, áp dụng theo phương pháp cấp cứu đuối nước thông thường, nhằm giúp bé nhả hết nước ra. Thế nhưng, sơ cứu một lúc sau, bé Coca vẫn không tỉnh lại. Trong lúc vừa sơ cứu, cả gia đình chị Trang vừa chuẩn bị xe, vội vàng đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện chỉ cách nhà khoảng 5 phút chạy xe.

Trong 3 ngày ở bệnh viện, bé Coca được các bác sỹ theo dõi, truyền nước và hút dịch. Thế nhưng cuối cùng, tim của bé đã ngừng đập. "Được cấp cứu nhưng con vẫn không hề tỉnh lại, đến cuối cùng tim con ngừng đập hẳn. Bác sỹ kết luận con mất vì ngạt nước quá lâu. Nghe tin ấy chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Mình thật sự chỉ muốn chết theo con", mẹ bé đau đớn chia sẻ.
Người mẹ trẻ đến nay vẫn không ngừng dằn vặt mình, cảm thấy nhớ con gái vô cùng. Chị cũng nhắc lại những kỷ niệm về một bé Coca rất ngoan ngoãn, hay cười:"Con ngoan lắm, từ khi sinh ra đến bây giờ, con chưa bao giờ khóc quấy quá 30 phút. Mẹ đau thì con xoa bụng. Mẹ khóc con cũng xoa bụng. Mẹ thường hỏi Coca có thương mẹ không, thì Coca nói: "Thương nhiều, thương thiệc, thương chắc chắn". Mẹ mua cái gì Coca cũng háo hức, thích chí, cũng khen đẹp. Mỗi lần mẹ đi làm về, con lại chạy ra ôm, ra thơm mẹ... Từng chút một ký ức như mới hôm qua thôi mà nay sao đớn đau thế này!". Bi kịch xót xa không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai được.

Chị Trang cũng mô tả lại tình huống, rằng xô nước đã tước đi sinh mạng của con gái chị vốn được đặt trong nhà tắm để đựng nước sinh hoạt. Xô chỉ cao khoảng 60cm, mực nước trong xô khi đó chỉ cao khoảng 20cm. Bình thường, bé Coca sẽ không lại gần khu vực nhà tắm nếu không có người lớn đi cùng. Nhưng hôm đó, chắc hẳn bé đã tự mình đi vào, cúi xuống xô nước để rửa tay hay rửa mặt (bắt chước người lớn) và bị ngã lộn nhào vào trong xô. Bé mới 21 tháng tuổi, không biết cách tự đứng dậy nên cuối cùng đã bị ngạt nước.

Kể lại câu chuyện thương tâm của mình, chị Trang muốn góp thêm một hồi chuông cảnh báo đến các gia đình khác. Bởi rất nhiều gia đình vẫn thường để trẻ chơi một mình, tranh thủ làm những công việc của mình mà không biết rằng tai nạn hiểm nguy rình rập ở khắp mọi nơi. Chỉ cần một phút lơ là, sơ sểnh, bé có thể bị ngã vào nước, chạm vào ổ điện, thò tay vào quạt, uống nhầm thuốc/hóa chất, nuốt/hít phải giấy ăn, các dị vật, chất độc hại... Mà bất cứ tai nạn nào cũng để lại những hậu quả nặng nề với trẻ. Vì vậy, các gia đình cần phải để ý đến con thật cẩn thận, đừng chủ quan bất cứ một giây phút nào cả.
Để phòng tránh tai nạn, bố mẹ hay người trông trẻ cần lưu ý:
- Không nên để trẻ đến gần nững nơi nguy hiểm như nhà tắm, bếp than, lò sưởi và các thiết bị điện. Cha mẹ nên nhớ rằng trẻ có thể chết đuối ngay trong nhà mình vì một xô nước cao chưa đầy 15cm.
- Trẻ nhỏ thường hiếu động, thích leo trèo vì thế cầu thang phải có lan can, cửa sổ, ban công phải có rào chắn bảo vệ.
- Không cho trẻ tiếp xúc với các vật sắc nhọn như dao, kéo, mảnh kính vỡ… hoặc các vật nhỏ dễ gây hóc như: cúc áo, đồng xu, viên bi, đỗ, lạc..
- Các loại thuốc tẩy rửa, hóa chất, xăng dầu không nên đựng vào các chai uống nước mà phải để nơi xa tầm với, có nhãn mác rõ ràng.
- Trẻ nhỏ khi ra đường phải có sự trợ giúp của người lớn, không để trẻ một mình ở bể bơi, ao, hồ, sông, suối… Khi thấy trẻ gặp nạn dưới nước, việc cần làm của người lớn đó là ôm lấy để đầu trẻ nhô lên mặt nước, đưa bé nhanh chóng vào bờ tiến hành hà hơi để thổi ngạt. Đồng thời khai thông miệng trẻ, có thể để bé nằm sấp, vòng tay qua bụng, nâng lên đặt xuống mạnh cho nước ộc ra. Nếu là trẻ nhỏ thì người lớn cầm 2 chân dốc ngược trẻ lên. Làm liên tục cho đến khi nào bé có dấu hiệu thở lại thì lau khô người bé, quấn khăn ấm và đưa bé tới bệnh viện.
- Cần giáo dục cho trẻ lớn nhận thức và nhận biết các loại biển báo nguy hiểm (cấm lửa, cấm trèo…) và các biện pháp tự bảo vệ cho trẻ lớn như tập bơi, học kỹ năng thoát hiểm …
Theo Anh Tuấn (Helino)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




