-
Uống rượu hôm trước, sáng hôm sau vẫn "dính" nồng độ cồn: Bộ Công an lý giải điều nhiều tài xế hay nhầm -
Nóng: Clip hai người mặc đồng phục bảo vệ chặn ô tô, thách thức tài xế ở TPHCM -
Hà Nội: Tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng vì để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày -
Chu Thanh Huyền gây sốt với visual búp bê, Quang Hải "xin vía" sinh con gái, háo hức lên chức bố lần hai -
Cận cảnh hiện trường vụ cháy cụm công nghiệp Ninh Bình: Khói đen ngùn ngụt, thiệt hại ra sao? -
Phí Thanh Thảo thay đổi "gu" trên mạng xã hội: Từ loạt trai đẹp 6 múi đến chỉ còn Lý Đức -
TP. HCM thông báo khẩn liên quan đến virus Nipah: 100% người từ nơi xa về nước phải thực hiện -
Hút huốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu phải thở máy -
Lời tường trình gây xôn xao của cô giáo trong vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm -
Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc "X-quang 6 phút" làm căn cứ từ chối thanh toán BHYT
Xã hội
04/04/2022 20:40Ngang nhiên cho số đề trên mạng xã hội
Như mọi hôm, lúc 11 giờ 30 phút ngày 3-4, tài khoản Phong Thủy N.M bắt đầu livestream trên Facebook. Bà M. (chủ tài khoản) tiết lộ trong buổi livestream rằng do không khỏe nên hôm đó chỉ cho "lộc đề" với cam kết "bao trúng lớn".
Trúng số nhờ... xịt nước hoa
Cũng như những buổi livestream trước, phần "cho lộc" luôn được úp mở và chỉ công bố ở những phút cuối cùng sau khi bà M. đã liên tục hối thúc mọi người vào xem, "thả tim", chia sẻ và... chốt đơn mua hàng.
Do các buổi livestream thường kéo dài khoảng 2 giờ nên nếu không muốn mất thời gian ngồi chờ, người xem có thể mua những sản phẩm bà M. rao bán như dầu gội, sữa tắm, rùa vàng, son "thôi miên"... để được thêm vào nhóm Zalo "lộc vip" - là nhóm được nhắn những số đề "cứ đánh là trúng". "Số em cho trong nhóm là đỉnh của đỉnh. Em bảo đảm với mấy chị, số em cho trong nhóm chưa thua ngày nào" - bà M. quả quyết khi livestream.
Nhiều lần vào livestream của bà M., chúng tôi thấy để thêm phần huyền bí, khi chuẩn bị đến phần "cho lộc", bà ta bế một búp bê Kumanthong với tên "bé Min" lên cho số. Theo bà M., "bé Min" sẽ giúp "kéo số về cho các chị". Mỗi lần như vậy, bà M. dành những cử chỉ thân mật với búp bê như trò chuyện, ôm hôn, cho ngửi tinh dầu, cho ăn cơm...!
Hết số đề, bà M. nhảy sang lãnh vực xổ số. Bà ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nếu không trúng số độc đắc, em M. đền tiền cho mấy chị 2 tỉ. Cuộc đời của em cũng nhờ bộ này mà thay đổi đó mấy chị" - bà M. quảng cáo sản phẩm "dầu thơm độc đắc". Sản phẩm này gồm 6 lọ nước hoa nhỏ với giá bán 140.000 đồng. Theo lời bà ta quảng cáo, người mua chỉ cần bôi nước hoa lên tờ vé số và xịt lên người mỗi ngày thì trong vòng 10 ngày sẽ... trúng số!
Chưa hết, trong nhiều buổi livestream, bà M. từ một "chuyên gia cho lộc" bất ngờ chuyển sang vai trò... bác sĩ chữa bệnh. Một trong số những lần như thế, sau các chia sẻ liên quan bệnh trĩ, viêm đại tràng, mất máu..., chủ fanpage Phong Thủy N.M giới thiệu cho người xem sản phẩm "thuốc trĩ gia truyền từ Thái Lan". Đáng nói là hộp thuốc giá 100.000 đồng này ngoài chữa bệnh trĩ còn có thể chữa nhiều bệnh khác như viêm âm đạo, viêm phụ khoa và cả... vô sinh.
Ở một buổi livestream khác, bà M. bán "dầu gội xóa nợ" với giá 179.000 đồng/chai. Theo lời quảng cáo, người nào nợ số tiền dưới 300 triệu đồng, chỉ cần dùng 1 chai, còn nợ trên 500 triệu đồng thì phải dùng 2 chai mới hết. Trước những công dụng được tô vẽ cùng lời lưu ý số lượng có hạn, có ngày chỉ trong vòng vài phút, bà M. đã "chốt đơn" thành công gần 50 chai "dầu gội xóa nợ".
Theo lời bà M., điều khiến những mặt hàng vốn bình thường trong đời sống hằng ngày trở nên có công dụng thần thánh chính là nhờ "đã được làm phép từ một thầy bên Thái"!
Muốn nhận "lộc", phải mua hàng
Chúng tôi thử đặt mua một chai sữa tắm để được bà M. cho số đánh đề. Sau khi giao dịch mua bán hoàn tất, chúng tôi nhắn tin qua Zalo đề nghị bà M. cho vào nhóm "nhận lộc" nhưng bà ta chỉ gửi "lộc" riêng qua tin nhắn. Nhiều lần chúng tôi nhắc bà M. cho vào nhóm Zalo "lộc vip" như lời quảng cáo nhưng đều bị phớt lờ.
Ngày đầu tiên, bà M. nhắn: "Miền Bắc, Lô 49. Lô 94. Số VIP đánh lớn". Cuối ngày, chúng tôi thử dò kết quả và... không trúng. Hôm sau, chúng tôi tiếp tục "xin lộc", bà M. gợi ý số 97 và 79, xổ số miền Bắc. Ngẫu nhiên, kết quả chiều hôm đó ra con số 97 và gần như ngay lập tức, bà M. nhắn số tài khoản ngân hàng, yêu cầu chúng tôi gửi "lộc tổ" để cúng tổ mỗi khi trúng số. "Ăn nhớ trả lễ thầy để mỗi ngày được số VIP" - bà ta nhấn mạnh - "Nếu quỵt thì sẽ mất lộc".
Trong khi đó, ở các buổi livestream, bà M. luôn khẳng định chỉ "gieo duyên" giúp khách hàng. "Mọi người đánh trúng thì em mừng cho mọi người. Mấy anh chị không cần cho em cái gì cả. Vì giờ em quá giàu rồi, em không cần tiền nữa!".
Tìm hiểu từ những người từng mua hàng của bà M. để được cho "lộc đề", chúng tôi được biết họ chỉ được bà ta "cho lộc" vài ngày thay vì 1 tháng như lời quảng cáo. Để tiếp tục "nhận lộc", khách hàng buộc phải chi thêm tiền mua các mặt hàng khác.
Một phụ nữ tên Trang cho biết đã mua sản phẩm "rùa vàng" của bà M. với giá 250.000 đồng để được cho tham gia nhóm Zalo "đánh ba càng" (kết quả trúng dựa trên 3 số cuối của các giải thuộc xổ số kiến thiết, mức tiền thưởng của cách đánh này cao hơn gấp nhiều lần so với các cách đánh thông thường - PV) trong vòng 1 tháng.
"Nói cho lộc "đánh ba càng" 1 tháng mà mới cho có 2-3 ngày thì chuyển qua cho 2 số. Chị M. nói giờ muốn xin số "đánh ba càng" tiếp thì phải mua thêm sữa tắm. Tôi phải đặt thêm 1 chai sữa tắm, đang chờ nhận hàng để xin số tiếp" - bà Trang kể.
Một khách hàng để lại bình luận trên livestream của bà M. với nội dung đã mua hàng và làm theo các bước hướng dẫn nhưng vẫn không được vô nhóm. Bà M. giải thích vì thực hiện sai cú pháp nên không thể cho vào. Muốn có cú pháp mới thì hãy... đặt mua thêm 1 chai sữa tắm với giá 150.000 đồng.
Một khách hàng tên Ngoan cho biết đã mua rất nhiều sản phẩm của bà M. với tổng số tiền hơn 1 triệu đồng. Bà Ngoan kể trúng số đề được 1-2 lần/tháng, mỗi lần trúng lại đặt hàng ủng hộ bà M. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận vì đánh đề mà nợ gần 5 triệu đồng. "Ngày nào cũng nhịn ăn sáng để có tiền mua 2 tờ vé số. Tôi thoa "dầu độc đắc" cô M. bán hoài mà không thấy trúng... " - bà Ngoan thất vọng.
Theo tìm hiểu, với mỗi nhóm đối tượng khách hàng, bà M. sẽ cho các con số khác nhau trong cùng một ngày. Một người rành chuyện này giải thích: "Cho nhiều số nhiều nhóm khác nhau để nhóm này trật thì sẽ có nhóm khác trúng. Một ngày mà cho cả chục đài trên khắp cả nước như vậy, kiểu gì không trúng 1-2 số. Xui lắm mới không trúng số nào thôi.... Cách làm này nhằm giữ chân khách hàng, tăng độ uy tín cho bà M. Bởi cho nhiều số khác nhau thì tỉ lệ trúng cũng tăng theo".
Theo lời giới thiệu, bà M. sinh sống tại một căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM. Mỗi ngày, người phụ nữ này livestream đồng thời trên nhiều fanpage khác nhau, mỗi buổi livestream thu hút hàng ngàn người xem.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài tài khoản "Phong Thủy N.M", hiện nay còn có hàng loạt "thánh lô" khác cũng đang ngày đêm livestream bán hàng cùng với việc cho số đề với nhiều hình thức khác nhau.
"Thua thì cứ nín đi"!
Mỗi buổi livestream, bà M. cho "lộc" số đề theo kết quả xổ số kiến thiết tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Từ những con số được gợi ý, người chơi phải tự quyết định đánh số nào hoặc đánh cả.
Trong ngày 25-3, bà M. cho phóng viên 2 số 49 và 94 lô xổ số miền Bắc. Tuy kết quả không trúng nhưng hôm sau bà ta vẫn lên livestream khoe: "Hôm qua em cho mọi người số bên Zalo trúng quá trời, ăn tưng bừng luôn. Số em cho bên Zalo là trúng cả tuần nay, không sai ngày nào".
Phản hồi qua livestream, một số người ngẫu nhiên được cho số trúng hôm trước liên tục để lại bình luận khen ngợi và cảm ơn khiến nhiều người lầm tưởng về khả năng thần thánh của bà M. Với những người phàn nàn không trúng, bà M. nói: "Nhiều người cũng kỳ, ăn là không bao giờ thấy mặt, không cảm ơn tiếng nào, thua một cái là nặng nhẹ liền. Số mà, mình đâu có ăn của người ta được hoài, có ngày ăn lớn cũng sẽ có ngày bị thua. Thua thì cứ nín đi. Mấy chị ăn, em cũng đâu có lấy tiền của mấy chị, thua em cũng đâu có lấy tiền...".
Lập kênh YouTube lừa bán số lô đề
Ngày 29-3, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ nhóm 12 đối tượng sử dụng tài khoản Zalo, Facebook đăng tải thông tin có thể cung cấp số lô đề để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn nạn nhân với số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 4-3, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã bắt 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề trên mạng xã hội, với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Theo đó, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ bằng cách mua trang web, thiết lập các kênh YouTube, đăng tải video, clip đưa dữ liệu giả về số người chơi thắng lô đề, sau đó đưa ra dịch vụ soi cầu, lấy số... rồi rao bán trên mạng xã hội. Sau khi để lại số điện thoại, tài khoản Zalo trên các video, khi có người liên lạc xin số lô, số đề, các đối tượng này yêu cầu họ chuyển số tiền thỏa thuận qua các tài khoản ngân hàng mà chúng mua trên mạng xã hội rồi mới cung cấp con số, với giá mỗi số từ 2-5 triệu đồng.
Theo Thiện An (Nld.com.vn)
- Ngăn chặn kịp thời thiếu nữ 17 tuổi bị dụ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” (37 phút trước)
- Thức trắng chăm vợ say sau tiệc Tất niên, sáng hôm sau tôi chết lặng vì đoạn video trong nhóm công ty (46 phút trước)
- Uống rượu hôm trước, sáng hôm sau vẫn "dính" nồng độ cồn: Bộ Công an lý giải điều nhiều tài xế hay nhầm (49 phút trước)
- Nam diễn viên phim "Cô dâu mặt trời" đột ngột qua đời ở tuổi 40 (50 phút trước)
- Bộ trưởng Mỹ đối mặt sức ép vì bị phát hiện nói dối về mối quan hệ với Epstein (50 phút trước)
- Nóng: Clip hai người mặc đồng phục bảo vệ chặn ô tô, thách thức tài xế ở TPHCM (59 phút trước)
- “Gã khổng lồ” giao đồ ăn 73 tỷ USD của Trung Quốc tuyển người tại Việt Nam: Grab và ShopeeFood có nên dè chừng? (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây phát sóng lậu giải thể thao quốc tế, thu 12 tỉ đồng từ quảng cáo (1 giờ trước)
- Bảng giá xe máy Honda tháng 2/2026 đồng loạt giảm mạnh: SH, SH Mode rẻ chưa từng có, Vision chạm đáy (1 giờ trước)
- Hà Nội: Tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng vì để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày (1 giờ trước)