-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
15/02/2018 13:30Ngày 30 Tết: Rửa xe 200 nghìn đồng/lượt, khách vẫn ùn ùn xếp hàng
Sáng 15/2 (tức 30 Tết âm lịch), nhiều tiệm rửa xe ở Hà Nội vẫn hoạt động nhộn nhịp, thậm chí còn tấp nập hơn ngày thường. Anh Cao Ngọc Minh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Hôm nay tôi mới có thời gian đi rửa xe, đón năm mới. Tôi đợi hơn 2 tiếng mới đến lượt vì khách quá đông. Giá rửa xe hôm nay khá đắt, như xe của tôi (ô tô) là 300 nghìn/xe nhưng cũng phải chấp nhận vì cuối năm rồi”.


Theo đó, thời điểm này là dịp các tiệm rửa xe hoạt động hết công suất từ sáng sớm đến chiều tối. Ghi nhận của phóng viên tại một số tiệm rửa xe trên phố Trần Thái Tông, đường Nguyễn Khánh Toàn… (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nếu như cách đây 5 ngày, giá rửa xe máy ở đây chỉ từ 20 nghìn đến 25 nghìn đồng/xe thì ngày 29, 30 Tết giá đã tăng lên tới 70 nghìn/xe.

Tương tự, xe ô tô chỉ khoảng 30 nghìn - 40 nghìn đồng/xe nhưng hôm nay nhiều cửa hàng đã tăng lên 200 nghìn - 300 nghìn/xe.

Anh Minh Đức, chủ bãi rửa xe trên đường Mạc Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trong 2 ngày 29, 30 Tết, lượng khách tăng đột biến. Bình thường chỉ mình anh làm công việc này nhưng mấy ngày nay phải huy động thêm vợ và 2 em trai cùng làm.

Một số tiệm rửa xe còn dán niêm yết hoặc đăng thông báo lên các trang fanepage để khách nắm được thông tin.

Anh Trần Hải Anh - chủ tiệm rửa xe ở đường Trần Thái Tông, chia sẻ: “Trung bình 3 ngày cuối năm cửa hàng tôi tiếp nhận từ 150 - 250 lượt khách vào rửa xe. Dù giá tăng như vậy nhưng khách tìm đến rửa xe vẫn đông, tối hôm qua của hàng tôi làm đến 11 giờ đêm vẫn chưa hết xe. Sáng nay cửa hàng phải từ chối khách vì quá tải không nhận thêm được nữa. Việc tăng giá rửa xe cũng là tình hình chung”.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (quê Thanh Hóa) - nhân viên rửa xe ở khu vực đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội) tiết lộ: “Những ngày này mang lại một khoản thu nhập khá khá cho chúng tôi nên ai cũng tranh thủ làm, thêm ít tiền về quê sắm Tết cho vợ con. Hôm nay đã là 30 Tết nhưng phải 5 giờ chiều tiệm nghỉ, tôi mới bắt xe về quê.
Ngoài lương rửa xe, chúng tôi được nhiều khách hào phóng, cho cả tiền “tip” (thưởng thêm) từ 50 nghìn đến 200 nghìn nếu rửa sạch, chu đáo. Trung bình 1 ngày Tết, doanh thu của tiệm tôi cũng được vài chục triệu”.
Nhân viên rửa xe này cho hay, đến mùng 6 Tết, giá rửa xe sẽ trở về bình thường.

Theo Nhật Linh (VietNamNet)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





