Xã hội
16/02/2016 09:19Ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ: Dân đến tìm, cán bộ vẫn mải chúc tết
Ngày 15.2 (tức mùng 8 tết), sau kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày, người dân trên cả nước bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Thân. Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cơ quan công sở vẫn còn chậm bắt nhịp sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các cơ quan công sở tiếp dân vẫn vắng cán bộ…
Tại một số cơ quan công quyền, công sở trên địa bàn Hà Nội không khí làm việc trong ngày đầu rất vắng vẻ. Nhiều cơ quan công quyền trong buổi sáng vẫn đóng cửa. Có nơi bật đèn sáng nhưng không thấy cán bộ trực.
![]() |
8h20 sáng 15.2, trong phòng bộ phận tiếp dân của UBND phường Trung Văn không có một bóng người. Ảnh: CAO NGUYÊN |
Tương tự, tại UBND phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) mặc dù trong giờ hành chính nhưng cửa chính của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vẫn đóng kín. Khi chúng tôi đang loay hoay để tìm đường vào thì một nhân viên ở đây hỏi “làm gì đấy em?”, và nói rằng cơ quan đang chúc tết đầu năm”.
Còn tại một số UBND phường khác trên địa bàn thì khá nghiêm túc để phục vụ dân. Điển hình tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm), phường Khương Đình (Thanh Xuân)… Tại bộ phận tiếp dân của UBND phường Ô Chợ Dừa có đến 3 nhân viên đang làm việc, tuy nhiên chỉ có một vài trường hợp đến làm thủ tục. “Dù là ngày làm việc đầu tiên của năm nhưng chúng tôi được lãnh đạo quán triệt và yêu cầu tất cả các nhân viên bộ phận một cửa phải có mặt đúng giờ. Tuy nhiên, phải nói thật, anh em đến làm việc đầy đủ nhưng lượng người đến làm thủ tục rất ít, chỉ một vài trường hợp đến xin xác nhận lý lịch hoặc xin xác nhận để làm giấy nghỉ phép thôi” - một cán bộ ở đây nói.
Cán bộ gặp mặt, nhậu và… về nhà!
Ngày 15.2, tại một số cơ quan trên địa bàn TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cán bộ tự ý rời khỏi trụ sở khi chưa hết giờ làm việc. Cá biệt có phường tổ chức gặp mặt ngày đầu năm, nhậu và cán bộ về nhà, trụ sở vắng như chùa Bà Đanh.
Vào 14h30 cùng ngày, PV đến trụ sở phường An Cựu (TP.Huế), tại bộ phận một cửa liên thông chỉ có một nữ cán bộ văn phòng công chứng các giấy tờ.
Tại thời điểm này, người dân đến khá đông, nữ cán bộ này làm việc không xuể. Trong khi cán bộ các bộ phận khác đã rời vị trí làm việc. Hỏi nữ cán bộ này thì được trả lời là… “mấy anh mới chạy đi mô đó”. Thế nhưng, rất lâu sau PV không thấy bất kỳ một ai quay lại vị trí làm việc.
Chỉ mới 15h, nhưng trụ sở phường An Tây cổng đã khép hờ chỉ đủ chỗ chiếc xe máy lách qua, bên trong vắng vẻ. Bộ phận một cửa không một bóng người, đèn tắt, các cửa phòng làm việc đã đóng
kín mít.
Ông Võ Đình Tuấn (trú ở đường Hoàng Thị Loan) đến để lấy biển số nhà. Ông gõ cửa khắp các phòng, nhưng không tài nào tìm được cán bộ Quản lý đô thị phường nên đành phải ra về. Cùng lúc, một người thợ sửa ống nước được cán bộ phường thuê nhưng chẳng có ai hướng dẫn, tìm mãi chẳng thấy chỗ hỏng hóc để sửa chữa.
Ông Võ Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND phường An Tây - là cán bộ duy nhất PV gặp tại trụ sở. Ông nói: “Ngày ni gặp mặt đầu năm, trưa có uống mấy ly rồi chiều ni nghỉ cả rồi, mai làm”.
Ông Nam cho biết, cuộc gặp mặt được tổ chức tại trụ sở phường. Còn việc người dân cần giải quyết công việc “thì nói họ thông cảm thôi”. Ông Nam sau khi hỏi ông Tuấn đến có việc gì liền hẹn “có chi mai đến”. PV hỏi việc cán bộ tự ý nghỉ là do lãnh đạo phường cho phép? Ông Nam cười và nói: “Không cho họ cũng nghỉ chứ say tới biết chi” (!).
Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP.Huế - cho biết, trong buổi sáng cùng ngày đã tổ chức họp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đã có nhắc nhở. Tuy nhiên, việc cán bộ ở phường An Tây tự ý bỏ nhiệm sở trong ngày làm việc đầu tiên, ông Thành cho biết sẽ kiểm tra, nhắc nhở.
Doanh nghiệp FDI vào guồng nhanh hơn
Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng 15.2, tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng, cán bộ công nhân viên các sở, ngành đã bắt đầu làm việc trở lại nhưng chưa đồng đều.
Tất bật nhất phải kể đến là cửa tiếp dân của Sở GTVT. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, hàng chục hồ sơ người dân xin chuyển đổi, cấp lại giấy phép lái xe... đã được các cán sự tiếp nhận, xử lý.
Tuy vậy, ô cửa tiếp dân của các Sở VHTTDL, Sở NNPTNT, Sở GDĐT... vẫn chưa “bắt nhịp” công việc. Các ô cửa tiếp dân của sở này tính đến 9h ngày15.2 vẫn vắng chuyên viên tiếp dân.
Trái ngược với không khí làm việc “chậm rãi” ở các cơ quan, đơn vị do người Việt đảm trách, tại các doanh nghiệp FDI, công việc đầu năm tất bật hơn bao giờ hết. Họ như quên đi việc tụ họp, gặp mặt đầu năm để lao vào công việc.
Tin cùng chuyên mục








-
Diệp Lâm Anh: "Tôi xin thề chưa một lần sử dụng ma túy" (24/07)
-
Nhóm 3 người làm điều "không tưởng" trong cơn lũ dữ trên sông Lam (24/07)
-
Campuchia bác việc rải mìn sát thương mới ở khu vực tranh chấp với Thái Lan (24/07)
-
Liverpool đón tân binh 79 triệu bảng Hugo Ekitike, bùng nổ chi tiêu mùa hè (24/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 38: Lan Anh sốc khi biết bí mật của Nam và Xuân Bắc (24/07)
-
Hộ chiếu Việt Nam thăng hạng quyền lực toàn cầu (24/07)
-
Hàn Quốc: Bà mẹ sát hại 2 con sinh đôi vì phải chăm con một mình sau sinh, chồng liên tục quát mắng "Nuôi con thì có gì khó” (24/07)
-
VĐV Olympic bị truy nã vì buôn ma tuý (24/07)
-
Hiện trạng 3 cửa hàng nằm trên đất vàng sau khi NTK Công Trí bị bắt (24/07)
-
Khách Tây trầm trồ trước đặc sản "cho người nghèo" ở Huế, nhận xét: Ấn tượng với nguyên liệu trong đây (24/07)