-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Xã hội
06/02/2017 05:17Nghệ An: Sẽ dâng bánh chưng nhỏ để tri ân bà Hoàng Thị Loan
Những năm kế tiếp, Hiệp hội Du lịch Nghệ An sẽ làm bánh chưng nhỏ hơn để tri ân bà Hoàng Thị Loan.
![]() |
Ngày 5/2, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An, chia sẻ với báo chí: Sau nhiều năm làm cặp bánh chưng nặng 700 kg, để dâng lên tri ân bà Hoàng Thị Loan, đơn vị đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều… Để ý nghĩa hơn sang năm 2018, sẽ cải tiến cặp bánh chưng nhỏ lại cho ý nghĩa hơn. Nó có thể là gói các cặp bánh chưng nhỏ như bình thường…đem lên dâng cúng và phát cho người dân mỗi người một cái, như vậy nó có ý nghĩa hơn.
Theo Hiệp hội Du lịch Nghệ An, cặp bánh chưng nặng 700 kg vừa qua là do các đơn vị trong Hiệp hội Du lịch Nghệ An làm, không lấy ngân sách tỉnh và nhà nước. Chi phí làm ra cặp bánh chưng chỉ là 20 triệu đồng, với 1.000 lá dong, 600 kg nếp và 100 kg đỗ xanh, thịt, hành.
Được biết, năm tới Hiệp hội cũng sẽ dâng bánh nhưng dâng theo hình thức nào thì Hiệp hội sẽ bàn lại. Mục đích vừa tri ân bà Hoàng Thị Loan, vừa phù hợp với văn hóa, lại có thể kích cầu du lịch và được nhân dân hưởng ứng, đồng tình.
Trước đó, vào ngày 2/2 (mùng 6 Tết Đinh Dậu), tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Đại Huệ, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã diễn ra lễ dâng cặp bánh chưng có tổng trọng lượng khoảng 700 kg. Được làm gói từ 1.000 lá dong, 600 kg nếp và 100 kg đỗ xanh, thịt, hành với chi phí hết khoảng hơn 20 triệu đồng, mỗi bánh khoảng 10 triệu đồng.
Sau buổi lễ, có nhiều ý kiến đồng thuận và trái chiều vì cho rằng dâng bánh “khủng” lãng phí, trong khi tỉnh nhà phải xin gạo cứu đói.
Theo Diễn Kim (Dân Việt)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




