-
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ -
Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan
Xã hội
05/11/2023 17:45Nghi bắt cóc trong bệnh viện ở Bình Dương: Sản phụ kể lại lúc bé sơ sinh bị người mặc áo blouse bế đi
Ngày 5/11 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, tinh thần của chị H.T.B (25 tuổi, quê Hậu Giang) đã ổn định sau khi hai mẹ con được đoàn tụ. Bé gái sức khỏe ổn định, được mẹ bế trên tay liên tục không rời sau sự việc vừa xảy ra đêm qua.
Nhớ lại vụ việc, chị H.T.B cho biết: "Sáng 3/11, tôi cùng người thân vào phòng 204 khoa Sản dịch vụ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đến 13h, tôi sinh bé gái nặng 3kg. Đến 18h cùng ngày, có một người phụ nữ mặc trang phục màu trắng giống y, bác sĩ đến tự xưng là bác sĩ, yêu cầu tôi trao con gái để đưa đi tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh.
Tôi tin tưởng nên đưa con cho người phụ nữ bế đi. Đến 18h30, chưa thấy con gái được đưa trở lại nên tôi chạy đến tìm bác sĩ trực để hỏi. Lúc này, điều dưỡng tên T.T.Q trả lời là không có nhân viên y tế nào tự ý bế em bé đi mà không có sự đồng ý của khoa".
“Sau đó, điều dưỡng Q. chạy đi hỏi tất cả các phòng trong bệnh viện và đều nhận được câu trả lời là không ai bế con tôi đi. Sau đó, một lãnh đạo khoa gọi điện thông báo với bảo vệ của bệnh viện, đề nghị kiểm soát tất cả phương tiện ra, vào; đồng thời, trích xuất camera an ninh trong bệnh viện để tìm người bế con tôi đi. Phía bệnh viện sau đó trình báo vụ việc đến Công an phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một”.
Theo lời chị B, khoảng 21h hôm qua, khi nghe bác sĩ thông báo phía công an đã tìm được con, chị mừng đến rơi nước mắt. “Nhận con trong tình trạng khỏe mạnh, tôi bật khóc vì mừng”- chị B chia sẻ.
Đại diện Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc. Từ hình ảnh trích xuất camera, xác định người phụ nữ mặc áo blouse đã đưa cháu bé ra khỏi bệnh viện di chuyển về hướng huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).
Từ manh mối trên, Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành chặn một xe ô tô đang di chuyển trên tuyến ĐT.744 đoạn qua xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng) cách bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khoảng 50 km. Trên xe lúc đó có người phụ nữ và bé gái sơ sinh.
Sau khi tìm được bé gái, Công an TP.Thủ Dầu Một đã bàn giao cho mẹ chăm sóc tại bệnh viện.
Sáng 5/11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngành y tế vẫn đang tích cực phối hợp cùng công an để xác minh làm rõ vụ việc.
Hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa thông tin về người phụ nữ bế bé sơ sinh đi hàng chục cây số.
Theo Hương Chi (Tiền Phong)
- Dàn thủ khoa "vàng" của điện ảnh Việt: Khi thực lực lấn át danh hiệu bằng cấp (15:33)
- Bán hàng hiệu online, thu 835 tỷ nhưng "quên" nộp thuế, người phụ nữ Hà Nội bị truy tố (15:20)
- Du khách dồn về Nha Trang, Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ, nhiều điểm quá tải (15:19)
- Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” (15:17)
- Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường (15:12)
- Cháy cơ sở sản xuất bánh mỳ, hai người không qua khỏi (15:03)
- Phi cơ chở khách Mỹ nghi va chạm với thiết bị lạ (15:01)
- Giữa lùm xùm, Noo Phước Thịnh bất ngờ có động thái (47 phút trước)
- Nghi ngờ vợ ngoại tình vì thay đổi ngoại hình, chồng âm thầm bám theo và cái kết đầy bất ngờ (48 phút trước)
- Bài học đắt giá từ khoảnh khắc liều lĩnh băng qua biển xe ùn tắc (54 phút trước)