-
Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ -
Dở khóc dở cười chuyện xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hà Nội -
Bảo mẫu cho giới siêu giàu: Làm 12 giờ mỗi ngày, thu nhập 5,2 tỷ đồng -
Tài xế xe khách ở Thanh Hóa bị phạt 5,9 triệu đồng vì dùng điện thoại khi lái xe -
Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô -
Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương -
TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 180mm, cảnh báo ngập do triều cường -
Thiếu úy phi công Trần Văn Năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân -
Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? -
Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái
Xã hội
24/03/2016 21:29Nghi vấn 3 bệnh nhân liên tiếp tử vong tại một bệnh viện tuyến huyện vì bác sĩ tắc trách
Đáng chú ý, trước em T., chỉ trong vòng 1 tuần giữa tháng Ba, BVĐK huyện Quỳnh Lưu cũng đã 2 lần bị người nhà bệnh nhân kéo đến "quây" bệnh viện vì cho rằng người thân của họ tử vong do sự tắc trách của bác sỹ.
Trường hợp của em Lý Thị T., theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ (ngày 21/3), vợ chồng anh Lý Xuân Hà (SN 1979), trú tại xóm 7, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đưa con là Lý Thị T. (SN 2002) đến BVĐK huyện Quỳnh Lưu để điều trị.
Anh Lý Xuân Hà cho biết: Cháu T. nhập viện trong tình trạng thủy đậu nổi khắp người, sức khỏe yếu. Thời điểm người nhà đưa cháu tới bệnh viện, không có bác sĩ nào trực mà chỉ có nhân viên điều dưỡng. Mãi đến 20h cùng ngày, cháu T. mới được chụp phim, siêu âm. Điều đáng nói, mãi đến sáng ngày 22/3, vẫn chưa có bác sĩ nào tới thăm khám cho cháu. Không chỉ vậy, kết quả chụp phim được anh mang lên khoa Lây của bệnh viện cũng không có bác sĩ nào ngó ngàng tới.
![]() |
| Người nhà tập trung yêu cầu bác sĩ làm rõ trách nhiệm. Ảnh: P.Đ |
Một người nhà bệnh nhân thông tin thêm: Lúc vào viện, thấy sức khỏe cháu T. nặng hơn nên gia đình đã bàn bạc với nhau, đề nghị làm giấy chuyển viện cho cháu. Lúc đó, gia đình có hỏi tại sao bệnh nhân nhập viện 3 ngày rồi mà không được điều trị bệnh thì ông trưởng khoa nói là bận đi công tác.
“Sáng 23/3, lúc thăm khám thì bác sỹ trưởng khoa nói cháu T. đã bị bệnh thủy đậu biến chứng lên phổi, đề nghị gia đình chuyển tuyến trên”, người nhà nạn nhân cho biết thêm.
Vào khoảng 10h ngày 23/3, gia đình anh Hà đưa cháu T. đến bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An điều trị thì được các bác sỹ cho thở oxy. Đầu giờ chiều, cháu T. ho ra máu, đến 14h cùng ngày thì bị tử vong. Quá bức xúc và cho rằng cái chết của cháu T. là do bác sĩ tắc trách nên người thân đã đưa thi thể nạn nhân đến bệnh viện Quỳnh Lưu để làm rõ trách nhiệm.
Trao đổi với báo chí, Bác sỹ Đào Văn Đạt, Trưởng khoa Lây – BVĐK huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Cháu T. được đưa đến khoa Lây đúng vào lúc hết giờ làm và vào giờ trực. Thời điểm này là do bác sỹ Hoàn trực hệ thêm khoa cấp cứu cùng với y tá Liên. Ngày 22/3, bác sỹ Hà được giao giải quyết thăm khám bệnh trong giờ hành chính. Giờ trực buổi trưa và tối là do bác sỹ Phan Bá Bằng trực. Sáng 23/3, sau khi giao ban xong, tôi liền đi thăm khám bệnh nhân. Nhận thấy cháu T. khó thở nên đã chỉ định dùng thuốc rồi mời người nhà sang văn phòng trao đổi bệnh tình cho cháu lên tuyến trên”.
![]() |
| Ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng nguyên nhân tử vong là do thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, suy gan. |
Nhận được thông tin, UBND huyện Quỳnh Lưu, công an huyện đã có mặt để chỉ đạo xử lý vụ việc. Hiện, phía bệnh viện ĐK huyện Quỳnh Lưu đã đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân 65 triệu đồng. Đến 2 giờ sáng nay (24/3), thi thể cháu T. đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.
Liên quan đến BVĐK huyện Quỳnh Lưu, cách đây mấy ngày, đã liên tiếp có 2 lần 2 gia đình tới quây bệnh viện này trong vòng 1 tuần. Lý do họ ‘quây’ bệnh viện cũng vì cho rằng cái chết của người thân là do sự tắc trách của bác sĩ.
Theo đó, trường hợp thứ nhất liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Thung (43 tuổi) trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Anh Thung nhập viện ngày 7/3, được chẩn đoán ban đầu, anh Thung bị động kinh, hội chứng cai rượu. Sau mấy ngày điều trị thì đến rạng sáng ngày 10/3, anh Thung lên cơn co giật và qua đời. Người nhà bệnh nhân cho rằng, do các bác sỹ dùng thuốc chỉ định không đúng nên mới dẫn tới việc bệnh nhân tử vong.
Được biết, bác sỹ Phan Bá Bằng – người trực tiếp điều trị đã dùng thuốc gây mê và an thần đối với bệnh nhân Thung. Theo nhiều chuyên gia, đối với những loại thuốc này, nếu sử dụng phải được bác sỹ theo dõi đặc biệt, kết hợp máy móc hiện đại. Trường hợp này, nhiều người cho rằng, bác sỹ đã dùng sai thuốc chỉ định và sau đó cũng không theo dõi sát sao dẫn tới việc bệnh nhân tử vong.
![]() |
| Bác sĩ Phan Bá Bằng cho rằng mình đã sử dụng thuốc đúng liều cho bệnh nhân. |
Sau cái chết gây xôn xao của anh Thung ít ngày, bệnh viện này lại tiếp tục xảy ra việc tụ tập, gây áp lực khi bé Trần Đức Tài (6 tháng tuổi), trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu tử vong.
Cháu Tài nhập viện ngày 14/3 với biểu hiện ho, sốt cao. Sau khi tiếp nhận và cho uống thuốc, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Cho rằng, bé bệnh nặng và cần chuyển vào bệnh viện tỉnh nên mờ sáng ngày 15/3, phía bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa bé đi gấp. Tuy nhiên khi xe cấp cứu chạy được khoảng 30km thì cháu bé tử vong.
Ngay sau đó, người nhà đã đưa xác đứa bé trở lại bệnh viện và thể hiện sự bất bình vì bệnh viện không bố trí xe cứu thương cũng như điều cán bộ đi cùng để theo dõi. Hơn nữa, trong quá trình nằm điều trị tại đây, dù biết bệnh của cháu nặng nhưng bệnh viện đã thiếu trách nhiệm, khi liên tục thay người điều trị và chăm sóc bé, trong đó có y tá và cả sinh viên thực tập.
Theo Lê Giáp – Nguyễn Hương (Nguoiduatin.vn)
- "Tân binh" MPV 7 chỗ Kia Carens Clavis cập bến Việt Nam: Đẹp mắt hơn, nhiều công nghệ hơn để đấu Xpander (1 giờ trước)
- Góc khuất chấn động tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Bệnh nhân trốn viện mở "tiệc" ma túy, rủ cả điều dưỡng cùng bay lắc (1 giờ trước)
- 4 dấu hiệu cho thấy có thể đã hết yêu (2 giờ trước)
- Lầu Năm Góc được cho sắp cắt giảm 20% vị trí tướng, đô đốc (2 giờ trước)
- Thắng Việt Nam, Chanathip nói điều khiến tất cả phải ngỡ ngàng (2 giờ trước)
- Ngọc Trinh nói gì khi quyết định cho nhà hàng tại TP.HCM tạm đóng cửa sau 2 năm hoạt động? (2 giờ trước)
- Dở khóc dở cười chuyện xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng bật tăng 1 triệu đồng, vàng miếng vượt 143 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Núp bóng công ty mua bán nợ để đòi nợ thuê: Bắt giám đốc cùng 5 đồng phạm tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Bảo mẫu cho giới siêu giàu: Làm 12 giờ mỗi ngày, thu nhập 5,2 tỷ đồng (2 giờ trước)


