-
Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh
-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Xã hội
23/05/2025 01:04Nghi vợ gửi ảnh nhạy cảm 'khoe' với tình nhân, huấn luyện viên thể thao đánh vợ tử vong tại căn hộ cao cấp
Theo cáo trạng, Nguyễn Công Anh kết hôn với chị Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 1989, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ năm 2017 và có hai con chung. Tuy nhiên, đến năm 2019, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và sống ly thân.

Ngày 6/7/2024, Công Anh và chị Linh hẹn gặp để trao đổi về việc hàn gắn tình cảm. Sau đó, hai người thường xuyên đưa các con đi chơi cùng nhau. Đến tối 12/7/2024, chị Linh đưa hai con đến căn hộ mới thuê tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Công Anh cũng đến sau bằng xe máy và ở lại cùng vợ con.
Khoảng 10h sáng ngày 14/7, hai người xảy ra cãi vã. Nguyên nhân là Công Anh phát hiện trong điện thoại của chị Linh có tin nhắn với một nam thanh niên, trong đó xưng hô “vợ chồng”, kèm hình ảnh khỏa thân chụp từ phía sau được cho là của chị Linh.
Dù gặng hỏi, chị Linh không thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng, khiến Công Anh nổi cơn ghen. Bị cáo đã xô ngã vợ xuống sàn nhà, dùng tay đấm liên tiếp vào đầu và mặt, bất chấp nạn nhân kêu khóc, gọi tên hai con “Trúc An, Nhật Minh cứu mẹ”.
Sau khi đánh vợ, Công Anh đi nấu mì cho các con ăn. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, bị cáo gọi chị Linh dậy để cùng đưa các con về nhưng phát hiện nạn nhân nằm bất động, hôn mê trên ghế sofa nên gọi cấp cứu.
Trưa hôm sau, chị Linh tử vong tại bệnh viện. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân chết do chấn thương sọ não.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Công Anh bày tỏ ăn năn, thừa nhận hành vi phạm tội do không kiềm chế được cảm xúc ghen tuông. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt mạng sống của người khác, gây mất mát không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Công Anh 17 năm tù giam về tội “Giết người”.
Theo Trà My (SHTT)








- Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi (59 phút trước)
- Vì sao tỷ phú Warren Buffett không bao giờ coi vàng là khoản đầu tư dài hạn? (1 giờ trước)
- Bão Matmo áp sát, Philippines nâng mức cảnh báo ở đảo Luzon (1 giờ trước)
- "Hà Nội thu nhỏ" chính thức đổ bộ CS2, game thủ Việt được dịp "nở mày nở mặt"! (1 giờ trước)
- G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! (1 giờ trước)
- Loại rau được ví như "thần dược của nam giới": Thường xuất hiện trong món cao cấp, luộc hay xào đều ngon (1 giờ trước)
- Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người (1 giờ trước)
- Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở (1 giờ trước)
- Hình ảnh ứng cứu sản phụ và cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập tại Hà Tĩnh (1 giờ trước)




