-
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm?
Xã hội
08/11/2017 16:21Nghịch dại bé 5 tuổi bỏng nặng, mẹ thiếu tiền đành cho con xuất viện sớm để dùng thuốc nam khiến con bị hoại tử
Không có tiền nằm viện nên cho con xuất viện sớm
Gặp mẹ con chị Châu Thanh Tuyền (sn 1977) và cháu Châu Hoàng Nguyên (sn 2012) trú tại thôn Hòa Mục (Thái Long – Tuyên Quang) đang dìu dắt nhau điều trị bỏng tại Khoa Nhi BV Bỏng Lê Hữu Trác (Hà Nội) nhiều người không khỏi xót thương đứa bé lên 5 bị bỏng và hoại tử da do kiến thức của người mẹ thiếu.
Chị Tuyền kể: "Hôm đó là ngày 13/10/2017 vừa qua, khi tôi đang đi làm công nhân may gần nhà thì bất ngờ nghe người thân thông báo con tôi bị bỏng nặng. Lúc đó tôi vội vàng bỏ công việc chạy về thì người thân đã đưa con tôi vào BV băng bó vết thương".
Nguyên nhân khiến cháu Nguyên bị bỏng nặng phần cánh tay, nách, mạn sườn là do trong quá trình vui đùa cùng những đứa trẻ cùng xóm, Nguyên đã dùng bật lửa đốt những sợi dây nilon khiến sợi dây bám vào quần áo rồi bốc cháy dữ dội. Chỉ đến khi Nguyên khóc to, đau đớn thì người lớn mới phát hiện ra rồi nhanh chóng dập lửa. Tuy nhiên, do quần áo dày và nhiều nên đã khiến cháu Nguyên bị bỏng nặng.
Do quá chủ quan, đồng thời không có tiền điều trị tại BV cho con mình, chị Tuyền đã cho con trai xuất viện ngay sau đó và đưa về nhà.
"Tôi quá chủ quan do nghe theo lời người dân là có một thầy lang chữa bỏng giỏi nên đã cắt thuốc lá, rồi về đắp cho con trai mình với mong muốn vết bỏng sẽ chóng khỏi. Tuy nhiên, một thời gian sau phần thịt chỗ bị bỏng nhẹ thì se khít lại nhưng những vị trí bị bỏng nặng có dấu hiệu phồng rộp và bị hoại tử", chị Tuyền chia sẻ.
Ở nhà điều trị bằng thuốc nam, thuốc lá cho con từ ngày 14/10, đến ngày 28/10 thì chị Tuyền phát hiện phần da của con trai mình ở vị trí bị bỏng có dấu hiệu hoại tử, mùi khó chịu nên lúc đó mới tá hỏa bàn với người thân đưa con trai mình xuống BV Bỏng Lê Hữu Trác điều trị.
Chị cho biết, tại BV Bỏng Lê Hữu Trác các Bác sĩ chẩn đoán con bị hoại tử phần da và phải sử dụng các phương pháp điều trị gấp. Cụ thể như cho uống kháng sinh, truyền thuốc giảm đau, cắt ghép da vào những bị trí bị bỏng nặng. Tại đây, cháu Nguyên được chẩn đoán bỏng 12%.
"Nghe con khóc tôi đau lắm"
Ngồi nói chuyện với chị Tuyền tại phòng bệnh nhưng chốc chốc cháu Nguyên liên tục la đau và muốn ôm chặt lấy mẹ. Chị cho biêt, từ ngày 28/10 khi xuống Hà Nội điều trị được các Bác sĩ cứu giúp tận tình nên phần nào yên tâm.
"Mỗi đêm nghe cháu khóc, la lên đau đớn tôi không thể cầm lòng, bản thân những lúc đó lại cảm thấy vô cùng hối hận khi không đưa con mình xuống Hà Nội chữa trị sớm hơn", chị ngậm ngùi.
Chị kể tiếp: "Tôi lập gia đình từ sớm và sinh được 3 người con, đứa con lớn nhất năm nay 19 tuổi hiện đang ở cùng bố. Riêng người con thứ 2 và con út ở cùng tôi".
Chị ngậm ngùi: "Ngày 1/11 vừa qua các Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy da phần đùi để cấy ghép lên những vị trí bị bỏng nặng và phải mất 2 lần phẫu thuật nữa mới xong nên mẹ con tôi cũng lo lắm".
Bản thân chị Tuyền cũng là bà mẹ đơn thân khi trong 2 năm qua do cuộc sống vợ chồng "cơm không lành, canh chẳng ngọt" nên đã ly thân. Trước kia 2 vợ chồng làm café trong Tây Nguyên nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn, chị Tuyền đã ôm 2 người con của mình về Tuyên Quang sống nhờ nhà của bà ngoại.
"Từ khi cháu Nguyên bị bệnh bố cũng có gọi điện hỏi thăm một vài lần nhưng không hề đề cập đến việc ra đây thăm nom con gì nên tôi cũng thấy buồn lắm", chị cho biết.
Hiện tại chị Tuyền đang một mình chăm nom con mình tại bệnh viện với kinh tế eo hẹp, với đồng lương 4-5 triệu đồng từ công việc làm công nhân may đã không đủ trang trải cho 2 đứa con ăn học, người mẹ già 74 tuổi nay còn phải lo lắng, chăm nom thuốc men và chữa bệnh cho con tại bệnh viện.
Thông qua báo điện tử Trí Thức Trẻ, mẹ con chị Tuyền mong muốn bạn đọc, những tấm lòng hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để bé Hoàng Nguyên có thêm động lực trong lúc hoạn nạn.
Mọi đóng góp xin liên hệ: Chị Châu Thanh Tuyền, 0967255019
Địa chỉ cháu Hoàng Nguyên điều trị: Phòng 415 – Tầng 4 – Khoa Nhi – Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác (Hà Nội).
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (22 phút trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (30 phút trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (35 phút trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (35 phút trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (52 phút trước)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (53 phút trước)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (54 phút trước)
- iOS 27 ra mắt sẽ là một quả "bom tấn" trong ngành di động, anh em xài iPhone, iPad phải lên đời ngay và luôn! (57 phút trước)
- Giá vàng 23/3 giảm, tiệm vàng bán không giới hạn, người mua giao dịch dễ, chênh lệch trong nước và thế giới gần 30 triệu (1 giờ trước)
- Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng (1 giờ trước)