-
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình -
Thực hư nam tài xế taxi bị nhóm khách nữ hành hung ở Quảng Ninh đòi bồi thường 400 triệu/người
Xã hội
07/04/2025 02:50Ngỡ ngàng với nghề 'ngắn hạn' của người mẹ nghi giết con để trục lợi bảo hiểm
Ngày 6-4, sau khi bà Tô Thị Ty Na (SN 1981; trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị bắt, tài khoản Facebook T.N đã chia sẻ câu chuyện chị từng thuê bà Ty Na làm bảo mẫu chăm sóc con 2 tháng tuổi, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Trong bài viết của mình, chị N. đã đăng kèm những hình ảnh chụp về quá trình tiếp nhận bà Ty Na đến nhà làm việc, các giấy tờ tùy thân bà Ty Na gửi khi xin việc... cho thấy đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.
Bài viết sau khi đăng tải 9 tiếng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng mạng, đã có hàng ngàn lượt người vào bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc về bài viết.
Theo chị T.N, tháng 2-2025, thông qua giới thiệu của một trung tâm, chị thuê bà Ty Na về nhà giữ con mới sinh 2 tháng tuổi của mình.
Chị N. kể, khi được trung tâm giới thiệu và gửi hình ảnh bà Ty Na qua, chị cũng thấy không thiện cảm với khuôn mặt của bà Ty Na nhưng vì cần người gấp nên nói bà Ty Na đến để gặp gỡ trước. Khi gặp thì ấn tượng với giọng nói có vẻ chất phác của bà Ty Na nên vợ chồng chị N. quyết định nhận bà Na làm việc.
"2 hôm đầu, bà Na rất hăng hái làm việc, mẹ em thích, cô quản gia thích và chồng em cũng rất hài lòng về chị. Nhưng cứ đêm đến, em bé khóc thì thay vì chị đứng dậy pha sữa, chị lại gọi ngược đầu em dậy để pha.
Rồi 3 hôm tiếp theo là bé lên bệnh viện nằm vì viêm phổi. Nhà em không có ai, chỉ có 2 mẹ con em và chị này. Đêm nào em cũng lo sợ có chuyện gì, chồng em thì bảo em "bị bệnh suy nghĩ nhiều". Có 2 chị em ở nhà nhưng em phải dọn cơm lên bàn, mời chị xuống ăn, chị ăn xong vứt chén đó để em rửa. Ai cũng bảo em nhịn nhịn để chị ấy làm chứ nhà không có ai không đổi người được, mà bé em đợt đó bị viêm phế quản nên cũng khó chăm" - chị N. kể.
Chị N. kể tiếp, khi con của chị phải tới bệnh viện nằm chữa viêm phế quản, chị N. dặn lòng là cố đến khi em bé xuất viện rồi đổi người mới.
"Nhưng chị lại xin ứng tiền với lý do để làm giỗ cho con chị, chị khóc lóc tha thiết, đòi ứng 5 triệu để làm đám giỗ đàng hoàng. Em không đồng ý thì chị dỗi, bảo thôi chị không làm nữa" - chị N. kể.
Theo chị N, mỗi lần nói chuyện là bà Ty Na kể "bị em trai quỵt nợ" và 2 đứa con trai đáng thương chết nước.
"Nói đến đâu chị khóc đến đó, chị khóc nghẹn lòng lắm nên đến lúc em cho chị nghỉ, em thương chị quá phải gửi thêm chị 1 triệu, dặn chị về lo giỗ cho con đầy đủ" - chị N. kể thêm.
Chị N. cho biết, bà Ty Na tâm sự với chị là bị vỡ nợ, không có tiền phải đi làm nuôi con nên chị mới đồng ý cho bà Na vào làm.
"Chị ấy suốt ngày mượn điện thoại em và chồng em để gọi người em trai đòi nợ. Và chị cũng bị đòi nợ mãi, nên em mới thấy phức tạp quá. Chị còn mượn xe máy của em để đi đòi nợ trên bến xe, nhưng em sợ chị chạy luôn vì mỗi lần nói là chị cứ liếc qua liếc lại, nên em bắt grab cho chị đi" - chị N. kể thêm.
Theo chị N., vì có linh cảm xấu với bà Ty Na nên gia đình đã cho nghỉ làm từ khi con chị đang còn nằm ở bệnh viện. Chị N. viết rằng "7 đêm ở với bà Na là 7 đêm chị cảm thấy bất an".
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.
Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023.
Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.
Tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 27-11-2001, bà Tô Thị Ty Na từng bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Được biết, bà Ty Na lấy chồng sinh được 4 người con, con trai đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9. Năm 2019, chồng Na qua đời do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021 thì con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Điều đáng nói là 2 cháu bé này cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước. Sau khi 2 con trai chết, Tô Thị Ty Na đã nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỉ đồng.
Theo Trần Thường (Nld.com.vn)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (16:24)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (16:16)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (16:13)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (16:12)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (16:10)
- Trần Kiều Ân mắc bệnh nguy hiểm có thể gây đột tử trong lúc ngủ, được ông xã kém 9 tuổi phát hiện kịp thời (1 giờ trước)
- Người đàn ông 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau nhiều năm ăn đồ bảo quản trong tủ lạnh (1 giờ trước)
- Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook (1 giờ trước)
- 4 con giáp sống chính trực, càng thẳng thắn càng được người khác nể trọng (1 giờ trước)
- Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM (1 giờ trước)