-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
02/10/2020 01:10Ngoài hơn 150 mâm cỗ, 'cô dâu' ở Điện Biên còn bị nhà hàng tố từng đặt 156kg gà, 40kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng và cũng chưa trả tiền
Mới đây, vụ việc nhà hàng ở Điện Biên bị khách bùng 150 mâm cỗ cưới đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau hơn 1 ngày xảy ra sự việc, nhà hàng đã dọn dẹp lại bàn ghế, phông bạt nhưng dường như mọi thứ vẫn ngổn ngang. Những chồng ghế xếp cao, những chiếc bàn xếp vội, lối đi vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận…, cảnh nhà hàng thêm phần đìu hiu sau khi bị cô dâu bùng 150 mâm cỗ.
Theo chia sẻ của anh Long - chủ nhà hàng Tâm Phúc cho biết, trước hôm diễn ra đám cưới, cô dâu có đến nhà hàng và đặt thêm 5 mâm cỗ với lý do là phát sinh thêm khách mời. Do vậy tổng số mâm cỗ cưới nhà cô dâu đã đặt là 155 mâm với giá 1.350.000 đồng/mâm.
Bên cạnh đó, sau khi nhận một số phản ánh là mâm cỗ cưới không có giá cao như vậy thì anh Long cũng lên tiếng giải thích cho rằng số món ăn được bày biện trên mâm cỗ là chưa đủ số món. Do nắng nóng và nhà cô dâu báo lùi giờ nên nhà hàng đã cất đi bảo quản.
Cũng theo thống kê của nhà hàng Tâm Phúc và nhân viên thì 155 mâm cỗ bị bùng đã được người dân mua lại với tổng số tiền là 32,5 triệu đồng.
Theo chia sẻ của nam MC - có mặt tại nhà hàng Tâm Phúc cho biết, ngoài 150 mâm cỗ bị "bỏ bom", chủ nhà hàng còn thiệt hại lớn hơn nữa bởi trước đó, cô dâu cũng từng đặt mua một số lượng gà và giò khá lớn nhưng chưa trả tiền.
"Ngoài 155 mâm cỗ, hôm 24 nhà gái có tổ chức đám cưới ở trên Pá Qoang và có đặt nhà hàng chuyển lên 156kg gà và 40kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng. Nhà gái cũng có hỗ trợ người xuống đây để vận chuyển lên, vì vậy mình cũng có sự tin tưởng, nên giao hàng mà không lấy tiền. Thậm chí, với lý do là không có chỗ thả nên đã nhờ thả số gà sống trên ở nhà em gái và có người ra nhận đàng hoàng. Còn giò thì cô dâu bảo sáng hôm sau sẽ có người xuống lấy cho tươi. Đến khi xảy ra sự việc này thì mọi thứ mất hết. Tổng số tiền hàng giao hôm 24/9 là 32 triệu đồng", anh Long chán nản chia sẻ.
Như vậy, tính tổng thiệt hại của đám cưới tính đến hiện tại khoảng 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xuất hiện trong đoạn livestream, một cô gái tên N. - nhận quen chị U. (cô dâu bùng 150 mâm cỗ - PV) chia sẻ đã biết cô dâu được khoảng 3 năm. "Đợt trước chị ấy bảo học đại học dưới Hà Nội. Chị ấy nói dối là làm ở Phòng Giáo dục và hàng ngày vẫn đi đi về về như một công chức bình thường. U. bảo là có chú làm công an tỉnh định xin việc cho em. Bảo em đưa tiền để mua hồ sơ cho với tổng là 120 triệu".
Tuy nhiên, theo chia sẻ của bạn S. - quê Mường Phăng khẳng định, "Cô dâu tên T. mà. Ngày 24/9 ở xã này không có đám cưới 180 mâm nào".
Thông tin được một số người quen biết bật mí khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Thậm chí, nam MC đang livestream cũng tiết lộ, "Hôm qua khi đại diện thành phố gọi điện đến nhà chị U. thì bố cô dâu vẫn đang đi chăn trâu và cho biết không hề biết gì về sự việc. Dù trước đó, cô dâu lừa là tổ chức 180 mâm ở nhà gái nên nhờ đặt gà, giò... và hứa sẽ thanh toán tiền tổng cả 150 mâm và tiền gà, giò trước đó vào hôm qua sau khi đám cưới kết thúc".
Trước đó, chiều 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một nhà hàng ở TP. Điện Biên bị bom 150 mâm cỗ cưới. Theo chia sẻ, nhà hàng đã hỗ trợ dựng rạp ngoài đường, chuẩn bị mâm cỗ theo đúng kế hoạch. Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, cô dâu, chú rể và quan khách 2 bên không xuất hiện.
Chủ nhà hàng nhận được thông báo phía khách hàng rằng sẽ dời cỗ cưới xuống 14h chiều. Nhưng đến thời điểm này, vẫn không thấy một ai. Bất lực, phía nhà hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi người dân giải cứu 150 mâm cỗ, giảm giá từ 1.500.000 xuống còn 500.000 đồng.
"Cặp nam nữ này là khách hàng hay ăn tại quán, thường nhậu tại nhà hàng tôi. Khi họ đặt yêu cầu làm cỗ cưới thì tôi đồng ý", chủ nhà hàng nói.
Theo anh Long, thỏa thuận làm tiệc cưới giữa nhà hàng và đôi nam nữ không có giấy tờ, hợp đồng chỉ bằng miệng.
Theo Nam An (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (28 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (56 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (2 giờ trước)