-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Xã hội
15/08/2024 15:13Ngôi nhà có kiến trúc kì quái và bí ẩn ở Hưng Yên, gia chủ tiết lộ 'vật quý' được mạ vàng 24K đặt ngay trong phòng khách
Vài năm trở lại đây, người dân Hưng Yên và một số tỉnh thành lân cận mỗi khi có dịp đi ngang qua quốc lộ 39A đoạn qua địa phận xã Ngũ Lão (huyện Kim Động, Hưng Yên) đều bị thu hút ánh nhìn bởi một ngôi nhà nổi bật, lối kiến trúc kỳ quái và có phần bí ẩn.
Được biết, chủ nhân của ngôi nhà là anh Trần Văn Tưởng (SN 1985) – một người có đam mê với mỹ thuật phong thủy.


Theo quan sát, ngôi nhà 4 tầng, xây kiểu nhà ống bình thường. Thế nhưng, phần mặt tiền ngôi nhà lại được thiết kế cong vút như mái chùa. Phần cao nhất có đặt tượng Quan Âm, tiếp đó là tượng Vua Hùng, ngũ hổ, dưới nữa là tượng trâu cưỡi trên đầu sư tử, bên hông nhà được vẽ hình mây và hình ngựa... Cổng ra được chạm khắc cặp kỳ lân, bên trong sân có tượng 12 con giáp. Rất nhiều bức tượng, các bức phù điêu được dựng ở khắp nơi sau cánh cổng được sơn màu kỳ bí. Giữa lối từ cổng vào nhà là một hồ nước với các hòn đá dựng đứng, cây cối um tùm và đàn cá chép vàng bơi lội tung tăng.
Đặc biệt là trước cửa nhà có một con trâu mặc giáp đồng rất to. Đây là thần Kim Ngưu đang nhìn về hướng Tây, tượng trưng cho tuổi của chủ nhân… Chia sẻ với báo chí, anh Trần Tưởng cho biết, "Tôi tuổi trâu nên đã đặt tượng trâu trước cửa nhà từ năm 2013. Sau này tôi nâng trâu lên cao, cưỡi lên cánh chim ưng. Hiện tại, tượng trâu đang cưỡi lên đầu sư tử. Phía trước thì tôi tạc một bức phù điêu mặt mình có gắn 2 sừng như sừng trâu".
Tất cả đều được thiết kế rất riêng và khác lạ khiến nhiều người liên tưởng đến động của Ngưu ma Vương trong tiểu thuyết Tây du ký. Kỳ quái hơn là, ngôi nhà này mỗi năm lại biến hình một lần để phù hợp với công việc và tuổi tác của chủ nhà.

Chia sẻ thêm trong một bài phỏng vấn mới đây, anh Trần Tưởng cho biết, "Lối thiết kế kiến trúc này là thành quả sau nhiều năm mình làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là các nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan... sau đó mình kết hợp lại cùng cái phong thuỷ của mình để tạo ra ngôi nhà này".
Đặc biệt, bên trong nhà còn được đặt hàng trăm món đồ khác nhau, tuy nhiên thu hút mọi người theo dõi nhất có lẽ là bức tượng mạ vàng được anh Trần Tưởng tự tay điêu khắc. Anh Tưởng cho biết, "Đây là bức tượng của mẹ tôi điêu khắc bằng chất liệu đá thạch anh được dát vàng 24K, bên cạnh cũng là tượng mẹ tôi đang cầm đèn soi đường cho tôi". Anh tưởng cũng cho biết, đây là vật mà anh quý trọng nhất trong ngôi nhà.
Theo anh Tưởng chia sẻ, từ những năm trung học cơ sở, anh thường mang giá vẽ đến các đền, chùa rồi bị cuốn vào lối kiến trúc, tượng, linh vật... lúc nào không hay. Năm 2004, anh Tưởng vừa học, vừa làm điêu khắc tại làng gốm Bát Tràng, sau đó làm cho một xưởng gốm Giang Tây (Trung Quốc). Từ đây, anh đi qua nhiều nước Đông Nam Á vừa học, vừa làm trong lĩnh vực hội họa, điêu khắc, phong thủy.
Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây ngôi nhà không còn giữ được vẻ kỳ bí, ma mị như trước nữa bởi một số lý do cá nhân. Theo anh Tưởng, phía bên ngoài ngôi nhà đã được lược bỏ bớt, những đồ vật trong nhà cũng dần bị thay thế.

"Cách đây mấy năm bên ngoài cửa ra vào tôi có đặt 1 đôi hổ gồm bạch hổ và hổ vàng, trên cửa cũng có ông ngũ hổ. Nhưng sau khi mẹ tôi mất thì tôi đã di chuyển đôi hổ đó đi và trồng cỏ cây hoa lá ở đó. Sau một thời gian, tôi lại dựng thêm pho tượng ông Thọ ở góc cửa, và có lẽ sẽ còn thay đổi nữa".
Nói về sự ma mị của ngôi nhà, anh Tưởng cho hay, ngôi nhà này được anh xây dựng năm 2011. Tất cả kiến trúc ngôi nhà đều được anh tự tay thiết kế. Đó là những gì anh vận dụng sau nhiều năm bôn ba, học hỏi về mỹ thuật phong thủy ở nước ngoài. "Tôi xây ngôi nhà năm 26 tuổi, cũng muốn làm cái gì đó để báo hiếu ca mẹ và theo thiết kế riêng của mình".
Hiện tại, ngoài công việc thiết kễ mỹ thuật phong thủy, anh còn kinh doanh bất động sản và là một họa sĩ, nhà điêu khắc. Nhiều tác phẩm của anh được mang đi dự triển lãm trong và ngoài nước hoặc bán đấu giá làm từ thiện.
Theo Nam An (Phụ Nữ Mới)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của hai mẹ con nghi bị điện giật tử vong do ngập nước ở Đồng Tháp (07:13)
- Bi kịch tột cùng: Nỗi đau "quá sức chịu đựng" của người mẹ 3 lần mất con giữa mùa lũ (07:05)
- Phim lạm dụng "cảnh nóng" ế thảm, Quán quân doanh thu cũng không ấn tượng (27 phút trước)
- Haaland đưa Man City trở lại top 2 Ngoại hạng Anh sau trận cầu "thót tim" (35 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 3/11/2025: Miền Bắc rét đậm đầu mùa, Hà Nội mưa lạnh 17 độ, miền Trung mưa lớn dữ dội (42 phút trước)
- Đột phá chính sách: Đề xuất "Lãi suất 0%" cho dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (49 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 3/11/2025 (54 phút trước)
- Bà lão U70 bị bắt sau hơn 12 năm trốn truy nã nguy hiểm (56 phút trước)
- Siêu bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông thành bão số 13, dự báo đạt cấp 14 và tấn công dồn dập Trung Bộ (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 2 ngày 3/11/2025 của 12 con giáp: Dần thu hút, Hợi nhạy bén (1 giờ trước)