-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Xã hội
07/09/2024 01:27Ngư dân Quảng Ninh hối hả kéo thuyền vào bờ trước khi bão số 3 Yagi đổ bộ: 'Bao nhiêu tài sản của chúng tôi đều đang ở dưới biển'
Chiều ngày 06/9, ghi nhận của chúng tôi tại cảng Cái Rồng (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), người dân đang tất bật cho thuyền vào bờ để phòng chống bão số 3.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo tuyên truyền, hỗ trợ và yêu cầu người dân vào bờ để tránh bão.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Phong (50 tuổi, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) một hộ dân nuôi thủy sản trên biển cho biết: "Gia đình tôi nuôi chủ yếu là cá trên biển, với diện tích khoảng 1000 m2. Tất cả tài sản của chúng tôi đổ vào nuôi cá trong lồng bè dưới biển.


Ngay khi nghe tin bão số 3 sẽ đổ bộ về đây, chúng tôi được lực lượng chức năng tuyên truyền về phòng chống bão. Sau khi nghe tuyên truyền, gia đình tôi lấy dây thừng buộc "miệng" lồng lại để tránh cá sổng ra ngoài.
Còn đối với thuyền bè, chúng tôi lấy dây buộc chặt phần mái tránh lật mái, để kiêng cố thêm chúng tôi lấy bao cát, thùng cát đặt lên trên và buộc thuyền vào các cột".
Ông Phong cho hay, trước đây, chưa từng có cơn bão nào đổ về đây được đánh giá mạnh như năm nay. "Mặc dù chúng tôi đã có các biện pháp phòng chống nhưng vẫn lo lắm, bao nhiêu tài sản của chúng tôi đều đang ở dưới biển", ông Phong nói thêm.


Cách đó không xa, anh Phạm Thanh Luân (37 tuổi, trú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đang bận rộn kéo thuyền vào bờ, cột chặt dây để phòng chống bão.
"Chúng tôi chủ yếu vận chuyển người dân ra các vịnh bằng tàu bè lên không lo lắm. Nhưng đối với các gia đình nuôi cá, hàu dưới lồng bè mới đáng lo. Dù tài sản ít hay nhiều, đó cũng là tài sản mà họ tích góp, vay mượn để đầu tư", anh Luân nói.




Theo anh Luân, ngay khi có tin về cơn bão số 3, lực lượng chức năng địa phương đã liên tục tuyên truyền đến người dân. Đối với những thuyền đánh bắt ngoài xa đều được nghe thông tin qua đài.
"Cách đây khoảng 1-2 hôm trước, những chiếc thuyền đánh bắt xa bờ đều đã vào bờ hết để tránh bão. Còn đối với người dân gần bờ, chúng tôi được làm công tác chuẩn bị, cột chặt thuyền bè trong nốt chiều nay.
Hiện tất cả người dân đều không được ra ngoài biển, cơ quan chức năng đang vận động, yêu cầu người dân vẫn đang còn ở ngoài phải vào bờ. Tối hôm nay, tất cả người dân không được ở trên tàu bè, bắt buộc phải lên bờ", anh Luận chia sẻ.
Bà Nguyễn Khoa (63 tuổi, trú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, ngoài các công tác phòng chống bão dưới biển, các ngôi nhà có mái tôn trên đất liền đều phải buộc dây hoặc đặt các bao cát trên mái để tránh mái tôn bị lật.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại cơn bão số 3 vẫn đang ở cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17).
Tính đến 15h00 chiều ngày 06/9, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 435km. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.
Theo Vân Đức (Thanh Niên Việt)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (36 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)