-
Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc -
Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn -
Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao -
Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng -
Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi
Xã hội
21/10/2016 20:21Người bán vé số độc đắc 92 tỷ đồng kể chuyện phải lánh mặt
Cầm 6 tờ vé số điện toán khi hơn hai giờ sau Vietlott mở thưởng, ông An mời chị Đào và được người này mua 3 tờ. Một trong số vé đó trúng giải đặc biệt hơn 92 tỷ đồng.
Ông An cho biết quê ở Tây Ninh, từng làm thợ hồ, cùng người em ruột đến Trà Cú xây dựng Thạch thất Xuân Đôn nhưng không nhận tiền công cách nay 20 năm.
Khi thạch thất hoàn thành, ông An nảy sinh tình cảm với một phụ nữ làm nhang thuê ở địa phương này. Cuối năm 1999, hai người cưới nhau và ông An ở lại quê vợ bán vé số.
![]() |
| Ông An nhận được nhiều cuộc gọi từ bạn bè hỏi thăm xem chị Đào có cho tiền người bán vé số nghèo này hay không?. Ảnh: Việt Tường. |
Vé trúng được mua sát giờ xổ số
Nhà nghèo, mẹ vợ gần 80 tuổi hay đau yếu, bản thân ông An cũng bị dị tật bẩm sinh một chân và chứng viêm phế quản thường xuyên tái phát. Để đủ tiền trang trải cuộc sống cho vợ chồng cùng mẹ và chị vợ, ông An không chỉ bán vé số gần nhà mà đến chợ Trà Cú, Cầu Ngang và mở rộng địa bàn lên TP Trà Vinh.
"Mỗi ngày tôi bán được từ 180-200 vé, lãi khoảng 200.000 đồng. Bốn tháng qua, sáng tôi bán tại chợ Cầu Ngang, trưa lên TP Trà Vinh trả một ít vé cho đại lý. Còn lại những vé có số đẹp tôi bán đến tối rồi về Xuân Đôn hoặc ngủ lại phòng trọ của dì Tư Đẹp, gần đại lý Phước Danh", người bán vé số nói.
Ông An kể lúc bán tờ vé số may mắn cho chị Nguyễn Thị Ánh Đào ở phường 8 (TP Trà Vinh) là khoảng 16h. Lúc đó, ông còn 10 vé số kiến thiết, 6 tờ điện toán "chia" lại của đại lý Phước Danh vào sáng 16/10.
"Đào mua số của tôi vài tháng nay nên có quen biết. Hôm đó, đến quán Thảo thấy Đào nên tôi mời 'nửa chơi nửa thiệt' rằng em là 'mối' thì lấy hết số đi, chút nữa xổ rồi. Đào cười rồi lấy 3 tờ điện toán, một người giúp việc tại quán cũng mua 3 tờ", người đàn ông có nước da sạm nắng nhớ lại.
Gần 19h cùng ngày, anh Hữu Phước, chủ đại lý vé số, nói với ông An rằng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) mà Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố kết quả đã có người ở Trà Vinh trúng thưởng. Anh Phước sau đó mang hàng chục tờ điện toán ra cùng ông An dò nhưng không tờ nào trúng thưởng nên người bán vé số ra về.
"Rời TP Trà Vinh khoảng 20 km, cha chị Đào điện thoại cho tôi và hỏi: 'Ông bán vé số điện toán phải không, tôi trúng giải đặc biệt rồi thì tính sao đây?'. Tôi nói lại là không có bán số điện toán cho người đàn ông nào ở Sâm Bua thì Đào lên tiếng bên đầu dây bên kia là: 'Em nè anh ơi, em trúng số rồi'", ông An kể.
![]() |
| Ngày 20/10, ông An đi bán vé số trở lại sau hai ngày bị bệnh. Ảnh: Việt Tường. |
Theo người đàn ông gắn bó hơn 10 năm với nghề bán vé số kiến thiết, từ khi ở Trà Vinh xuất hiện vé điện toán, nhiều người vẫn không tin giải đặc biệt của loại hình xổ số tự chọn này có giá trị lớn.
Vì vậy, dù ông An cho xe quay ngược về TP Trà Vinh trong đêm 16/10, nhưng trong lòng người này không chút xốn xang khi chở chị Đào đến gặp chủ đại lý Phước Danh.
Tại đại lý, anh Phước xác nhận với chị Đào rằng nữ khách hàng này đã trúng độc đắc. Anh Phước sau đó liên hệ với đại lý chính thức của Vietlott tại TP.HCM để các bên bàn phương án đưa người trúng giải đặc biệt Mega 6/45 đi nhận thưởng.
Sau một đêm cả nhà mất ngủ vì mừng vui, sáng hôm sau, chị Đào đưa tờ vé số cho cha là ông Nguyễn Quốc Thái đi lãnh hàng chục tỷ đồng thay mình. Lúc này, ông An vẫn đi bán vé số bình thường nhưng chiều 17/10, người này không ngủ lại phòng trọ tại TP Trà Vinh mà về nhà ở xã Đôn Xuân.
"Tôi thấy sức khỏe yếu nên gọi điện cho chủ nhà trọ để trả phòng, về quê trị bệnh vài ngày chứ không phải mất tích như nhiều người đồn đoán. Chiều 19/10, bác sĩ cho xuất viện nên sáng nay đến chợ Cầu Ngang bán vé số trở lại để kiếm tiền nuôi vợ, chị và mẹ già. Mấy ngày nay tôi với chị Đào không liên lạc với nhau", ông An chia sẻ.
Hiện, người bán vé số trúng giải độc đắc này tiếp tục nuôi hy vọng được gia đình chị Đào tặng một khoản tiền đủ để trị bệnh cho cá nhân cùng người thân và sửa lại ngôi nhà đang xuống cấp.
"Hy vọng là vậy nhưng cho hay không là quyền của người ta. Vé số mình bán cho khách chứ có phải họ xin của mình đâu mà ra điều kiện phải thế này, thế kia", người đàn ông tuổi U50 giải bày.
| Người trúng số 92 tỷ đồng tặng quà cho người khó khăn Ngày 20/10, thông qua UBND phường 8 (TP Trà Vinh) gia đình chị Đào tặng 182 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng (200.000 đồng tiền mặt và 25 kg gạo. Theo dự kiến, chiều 22/10, chị Đào sẽ nhờ chính quyền xã Lương Hòa tặng 350 phần quà ở khu vực chợ Sâm Bua. |
Theo Việt Tường (Zing.vn)
- Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Cú bắt tay "ngầm" trị giá 4,5 tỷ đồng và khoản thiệt hại khổng lồ (23:32)
- Thế giới bước vào kỷ nguyên "không ràng buộc": Hiệp ước hạt nhân New START chính thức hết hiệu lực (23:20)
- Cảnh báo chiêu trò "đào" tin cũ để câu view: Sự thật về thông tin 3 cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc (23:14)
- Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc (23:09)
- Sự thật chấn động sau 33 năm "ăn bám": Cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng và bí mật của người con trai tàng hình (1 giờ trước)
- Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn (1 giờ trước)
- Vịnh Hạ Long trở thành "thiên đường tiệc cưới" của giới tỉ phú Ấn Độ (1 giờ trước)
- "Băng Robin Hood" náo loạn Canada: Cướp siêu thị lấy thực phẩm chia cho người nghèo (2 giờ trước)
- Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao (2 giờ trước)
- Bi kịch từ "đường tắt" nhập tịch: Bóng đá Malaysia đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lịch sử (2 giờ trước)

