Xã hội

Người bị bắt oan 43 năm trước được bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng

Ông Võ Tê, người bị bắt giam oan 43 năm trước về cáo buộc hai trọng tội, hiện đã qua đời, được VKS bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngày, ông Võ Ngọc (65 tuổi) cho biết đã nhận được quyết định  từ Viện KSND tỉnh Bình Thuận về bồi thường oan sai cho cha là ông Võ Tê.

Số tiền ông Võ Tê và người thân được bồi thường là hơn 1,9 tỷ đồng, bao gồm tiền thu nhập thực tế bị mất, tiền giảm sút sức khỏe, tiền tổn thất tinh thần của người bị oan sai và tiền cấp dưỡng nuôi các con trong thời gian ông Võ Tê bị khởi tố, bắt tạm giam oan. 

Quyết định được Viện KSND tỉnh Bình Thuận ký ban hành ngày 2/10 và có hiệu lực sau 15 ngày nếu gia đình ông Võ Ngọc không khiếu nại gì.

Theo ông Ngọc, số tiền bồi thường 1,9 tỷ đồng không thể bù đắp được những mất mát về vật chất, tinh thần cho gia đình, nhất là việc cha ông bị bắt oan, mang thân phận bị can Giết người, Cướp tài sản hơn 40 năm. "Nhưng họ công khai xin lỗi, trả lại danh dự cho cha tôi là gia đình mừng vui rồi. Thôi thì cũng chấp nhận vậy, chúng tôi không khiếu nại gì thêm nữa", ông Ngọc nói.

Người bị bắt oan 43 năm trước được bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng
Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình tại trụ sở UBND xã Tân Phúc (huyện Hàm Tân), ngày 17/6/2022. 

43 năm trước, trên địa bàn thôn 3 xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc), huyện Hàm Tân xảy ra vụ án bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) trên đường đi bẻ bắp từ rẫy trở về đã bị sát hại, cướp 1,6 lượng vàng.

Công an huyện Hàm Tân khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Tê (thầy thuốc nam sống cách hiện trường khoảng 300 m) với cáo buộc Giết người, Cướp tài sản.

Sau 5 tháng bị bắt tạm giam để điều tra, đến cuối tháng 12/1980, ông được công an tỉnh thả về vì không đủ chứng cứ kết tội.

Từ ngày ông Tê bị bắt oan, cả gia đình ông sống trong tủi nhục, bị hàng xóm xa lánh. Các con của ông phải bỏ học giữa chừng. Ông buồn bã, lâm bệnh, rồi qua đời năm 1994, khi vẫn còn mang thân phận bị can.

Trong thời gian này, cơ quan điều tra cũng nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Đỗ Thanh Anh (con trai nạn nhân Khanh) tố cáo Trương Đình Chi mới thực sự là hung thủ giết mẹ mình.

Cùng sự vào cuộc của Bộ Công an, đến năm 2021, đối tượng Trương Đình Chi (còn có tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn) đã được cơ quan điều tra tìm ra tung tích khi đang “ẩn danh” tại xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 

Mặc dù Trương Đình Chi đã thừa nhận giết bà Khanh để cướp tài sản nhưng do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên vẫn không bị xử lý. 

Sáng 17/6/2022, tại UBND xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND cùng cấp đã tổ chức công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình liên quan việc khởi tố, bắt giam oan 5 tháng trong vụ án giết người, cướp tài sản.

Tại buổi công khai xin lỗi, đại diện hai cơ quan tố tụng trên đã nhận thấy được đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra. Qua đó chân thành gửi lời xin lỗi đến ông Võ Tê cùng gia đình, người thân và mong gia đình tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi.

 




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-bi-bat-oan-43-nam-truoc-duoc-boi-thuong-hon-19-ty-dong-d186816.html