-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Xã hội
10/08/2017 06:48Người bị nghi bắt cóc trẻ: Tôi xin công an ở đồn thêm 5 ngày vì sợ
“Hàng trăm người dân vây ráp từ sáng đến chiều tối khiến tôi khát khô cả cổ họng nhưng họ cũng không cho uống. Thậm chí người nhà bà Kiểu và lực lượng Công an bảo vệ tôi cũng mệt nhoài trước sự quá khích của đám đông đòi xử tôi ngay tại chỗ”.
![]() |
Đám đông quá khích vây kín khu vực ngôi nhà nơi bà Danh bị nghi bắt cóc trẻ em |
Chưa hết vẻ thất thần, bà Danh cho biết: “Ngày 30.7, Công an huyện Can Lộc đã có thông báo về việc ra quyết định trả tự do cho tôi. Công an đã gửi văn bản về UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (nơi có cháu bé nghi bị bắt cóc) và UBND xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà nơi tôi cư trú. Nhưng thú thực tôi phải xin Công an huyện Can Lộc cho ở lại 5 ngày - tức đến ngày 3.8, tôi mới về nhà vì sợ bị đánh”.
“Tôi cũng không biết dùng từ gì thích hợp để nói về sự quá khích của những người đã vây ráp tôi. Người thì cầm mũ bảo hiểm, kẻ cầm gậy đòi xông vào nhà bà Kiểu (thôn Ban Long, xã Quang Lộc nơi tôi đang ngồi chơi) để xử tôi. Tôi nói thế nào họ cũng không nghe, người nhà bà Kiểu nói thế nào họ cũng mặc kệ. Đến cả người thân của cháu Ngữ mà tôi bế đi chơi đứng ra giải thích nhưng họ cũng mặc kệ. Nhờ các đồng chí công an bảo vệ, người nhà cháu bé bảo vệ mà đám đông quá khích không thể nào vào nhà hành hung tôi được. Cứ thế, họ ở ngoài đốt lốp cao su hun khói vào khiến tôi và lực lượng công an mệt lả” - bà Danh nói.
Kể về sự việc, bà Danh cho hay: “Tôi thân thiết với gia đình cháu Lương Thân Thành Ngữ (2 tuổi) là con chị Thân Thị Giá (cháu ngoại ông Kính, bà Lam). Lúc tôi sang chơi không thấy ai ở nhà nên tôi rủ cháu sang nhà bà Hoàng Thị Kiểu (cách nhà ông bà cháu Ngữ 300m, ở cùng thôn Ban Long) ngồi chơi đợi ông Kính, bà Lam. Khi tôi đến nhà bà Kiểu, hai bà cháu vào nhà thì thấy cháu Trang (SN 1999, con chị Kiểu) cùng 4 cháu nữa ngồi xem ti vi. Tôi và cháu Ngữ cùng ngồi xem hoạt hình tại phòng khách".
"Tôi quá thân quen với gia đình ông Kính và cháu Ngữ cũng biết tôi nên mới rủ cháu sang nhà bà Kiểu chơi. Ai ngờ đâu sự thể lại ra nông nỗi như vậy”.
![]() |
Bà Danh (phải) cùng chồng kể cho phóng viên nghe lại toàn bộ câu chuyện |
“Sau sự việc vừa rồi tôi cũng rút ra nhiều điều, đặc biệt đối với việc bồng bế trẻ con mà không có bố mẹ người thân của các cháu thì không nên. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình cháu Ngữ, bà Kiểu ở thôn Ban Long xã Quang Lộc và đặc biệt là các đồng chí công an đã bảo vệ tôi trước sự manh động quá khích của đám đông vào ngày hôm đó” - bà Danh nói.
Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã kết luận xác định bà Đào Thị Danh (trú tại thôn Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không có dấu hiệu tội "bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản” cũng như không có dấu hiệu của tội “mua bán, đánh tráo, hoặc chiếm đoạt trẻ em”. Theo đó, bà Danh không có biểu hiện khác thường về tâm lý, sinh sống không có mâu thuẫn gì, không có quan hệ ngoài xã hội phức tạp, chủ yếu quan hệ buôn bán lúa gạo trên địa bàn xã Thạch Liên (Thạch Hà) và xã Quang Lộc (Can Lộc). |
Theo L.Khê (Dân Việt)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (16:38)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (16:32)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (16:23)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (16:23)
- Garnacho có bến đỗ mới (16:05)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (16:04)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (58 phút trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




